Elliott xúc động rớt nước mắt sau chấn thương kinh hoàng

Hoàng Sơn |

Harvey Elliott vừa gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã động viên anh sau chấn thương kinh hoàng gặp phải ở trận gặp Leeds đêm qua.

Elliott sẽ phải tiến hành phẫu thuật mắt cá chân trong vài ngày tới

Elliott sẽ phải tiến hành phẫu thuật mắt cá chân trong vài ngày tới

Elliott viết trên Instagram: "Tôi đã trải qua cảm giác tồi tệ với những gì đã xảy ra ngày hôm qua tại Leeds. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy ổn và choáng ngợp trước tình yêu và sự động viên mà cả thế giới bóng đá dành cho mình.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã gửi tin nhắn động viên cho tôi và gia đình tôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người có mặt tại sân Elland Road hôm qua vì sự động viên các bạn đã dành cho tôi ngay sau khi sự việc xảy ra.

Tôi hiện đang tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục và sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Tôi biết rằng mình sẽ nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ CLB Liverpool và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua điều này.

Đối với tất cả những người hâm mộ Liverpool, sự ủng hộ của các bạn là cả thế giới đối với tôi. Tôi rất nóng lòng được trở lại nhanh và mạnh mẽ hơn để cống hiến cho đội bóng trong tương lai. You’ll Never Walk Alone."

Chấn thương Elliott vừa gặp phải là hậu quả của tình huống vào bóng nguy hiểm đến từ Pascal Struijk. Hậu vệ của Leeds đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha bóng này. Struijk cũng tỏ ra hối hận vì sai lầm gặp phải và đã gửi lời xin lỗi đến Elliott.

Nói về chấn thương của Elliott, trang chủ Liverpool đã xác nhận anh bị tổn thương mắt cá nghiêm trọng và sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới. Cầu thủ 18 tuổi nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là điều đáng tiếc với Elliott và cả Liverpool vì anh đang thi đấu khá ấn tượng, được HLV Klopp xếp đá chính ở 3 trên 4 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại