Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những "vệ binh dải ngân hà" Quỷ đỏ đầy khát vọng!

Kim Thiền |

Trước thềm derby Manchester, Old Trafford nhận tin buồn thắt ruột: Ibrahimovic chính thức kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Quỷ đỏ. Mourinho còn trông cậy vào ai bây giờ?

1. Trong tự truyện của mình, Zlatan Ibrahimovic dành một góc đầy trân trọng cho Mourinho. Việc Ibra yêu mến và ngưỡng mộ HLV người Bồ Đào Nha, chắc chẳng mấy người lạ, nhưng có một chi tiết khiến người ta nhớ mãi về mối quan hệ từng tốn không ít giấy mực này.

Ibrahimovic từng tâm sự, anh đã từng cực kỳ ấm ức khi Mourinho chưa từng nhảy cẫng lên ăn mừng sau bàn thắng của anh ngày hai thầy trò còn cực kỳ khăng khít trong màu áo Inter Milan.

Giá như đêm nay Ibrahimovic có thể ra sân, và ghi bàn đem về chiến thắng, đồng nghĩa với một vị trí trong top 4 về cho Quỷ đỏ, rất có thể Mourinho sẽ nhảy cẫng lên, chạy như điên dọc sân như màn ăn mừng điên loạn tại Cam Noup tháng Tư năm 2010 sau khi đưa Inter Milan vào chung kết Champions League, vượt qua chính Barca của Ibrahimovic.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 1.

Màn ăn mừng điên loạn của Mourinho khi dẫn dắt Inter Milan.

Bởi một chiến thắng đêm nay, không chỉ là màn trả thù ngọt ngào với "kẻ thù không đội trời chung" Pep Guardiola, mà còn là sự tận hưởng cái hương vị "cam lai" sau chuỗi ngày "khổ tận" kéo dài gần hết mùa bóng này, và nó sẽ là động lực lớn lao để Quỷ đỏ hướng tới "cú đúp" - chức vô địch Europa League và một chân trong top 4 Premier League, thậm chí là vị trí thứ 3, vượt cả Man City lẫn Liverpool.

Nhưng quay về với thực tại, chân sút ghi bàn thắng duy nhất cho Man United ở trận lượt đi, chân sút ghi đến 28 bàn cho Quỷ đỏ mùa bóng này, "đứa con cưng" và là người duy nhất Mourinho đặt niềm tin tuyệt đối đã chính thức nói lời chia tay Old Trafford, với chấn thương nhiều khả năng sẽ khiến sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Ibrahimovic kết thúc trong bẽ bàng.

Đêm nay, trên Etihad, các cầu thủ Man United chẳng những đá vì chiến thắng, đá để rửa nhục cho trận lượt đi, đá cho Mourinho, mà còn đá vì một Ibrahimovic tội nghiệp, để an ủi phần nào sự cống hiến của chân sút người Thụy Điển cho Old Trafford, như cái cách họ dành chiến thắng trước Burnley, với những chiếc áo mang trên lưng tên của Marcos Rojo và Ibrahimovic ở màn khởi động trước trận đấu.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 2.

Marcos Rojo và Ibrahimovic vẫn hiện diện trên sân cỏ trên lưng các đồng đội.

2. Tối nay, Việt Nam sẽ công chiếu bộ phim "Vệ binh dải ngân hà" phần 2. Ở phần này, Yonku Udonta - vốn chỉ là nhân vật phụ và phản diện ở phần 1 thu hút nhiều sự chú ý và xúc động, thậm chí là nước mắt từ người xem. Tay trùm du đãng từng nhận sự khinh bỉ từ chính đồng bọn, từng lợi dụng cả "đứa con nuôi" của mình, hóa ra sau sự xấu xí, hèn hạ lại là một trái tim ấm áp, thậm chí một nhân cách đáng trân trọng.

Mourinho ngày hôm nay có rất nhiều sự tương đồng với nhân vật này. Từ cái cách đẩy những người yêu thương mình ra xa, đối xử phũ phàng với người dưới trướng, từ Kevin de Bruyne, đến Luke Shaw, Martial và đặc biệt là Wayne Rooney. Nhưng cũng như Yonku Udonta, Mourinho có cái lý của mình, khi phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng khi bị đâm sau lưng, từ Real Madrid đến Chelsea - cả 2 lần ngồi ghế nóng.

Vũ khó lợi hại nhất của Yonku Udonta là mũi tên bay, được điều khiển bằng tâm trí, thông qua chiếc mào được gắn trên đầu. Mourinho từng có trong tay vũ khí lợi hại nhất ở Man United - Ibrahimovic.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 3.

Mourinho đã từng đẩy rất nhiều cầu thủ ra xa mình.

Khi chiếc mào bị lấy đi, khi mũi tên bay bị gãy, tên du thủ du thực nổi tiếng vũ trụ vì sự xấu tính mới được sống với con người thật của mình, với những điều tốt đẹp và sự hi sinh cao cả nhất có thể. Và ở Old Trafford hiện tại, khi "mũi tên bay" Ibrahimovic đã gãy, liệu Mourinho có nhận ra mình cần phải sống thật như Yonku Udonta hay không?

Hai trận thắng xốc dậy tinh thần chiến đấu và cơ hội để kết thúc một mùa giải thành công gần đây - trước Chelsea và Burnley, Man United đều không có mặt Ibrahimovic trong đội hình xuất phát, thậm chí ở trận gặp Burnley, Rashford - cầu thủ trẻ mang niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha này cũng chẳng được ra sân từ đầu.

Có chăng, ngoài những toan tính chiến thuật thông thường, Mourinho đã kịp nhận ra rằng Old Trafford còn ẩn chứa một giá trị mà ông chưa khám phá ra - sức mạnh tinh thần, giá trị mà Sir Alex Ferguson từng gieo mầm và gặp hái ở đây gần 3 thập kỷ qua, và cũng từng cháy bùng với chính Mourinho, ngày còn gian khó nhưng hạnh phúc ở Porto hay Inter Milan.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 4.

Những kẻ từng bị Mourinho bỏ rơi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man United.

3. Ở phần 1 "Vệ binh dải ngân hà", Groot là một trong những chiến binh có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Trong vụ cướp ngục Kyln, một mình Groot "cân team" cả đội giám ngục để các thành viên khác phá ngục. Trầm lặng nhất đội, chỉ có thể giao tiếp với mỗi Rocket bằng câu nói duy nhất: "I'm Groot", Người Cây lại là nhân vật có sự hi sinh đáng trân trọng nhất, khi dùng thân mình để che chắn cho cả nhóm.

Wayne Rooney giống Groot đến kỳ lạ. "Gã Shrek" chưa bao giờ nói nhiều hay có nhu cầu khoe mẽ, cũng như vóc dáng thô kệch, nhưng tầm ảnh hưởng, sự hi sinh và tinh thần chiến đấu quên mình vì đồng đội thì khó ai có thể bì được.

Nói đến Rooney, có ai hâm mộ Man United có thể quên được tiền đạo ngót 15 năm qua từng sát cánh với đến hơn 10 tiền đạo trên hàng công Quỷ đỏ. Những người đồng đội xưa đã lần lượt ra đi, nhưng Wazza vẫn miệt mài với Old Trafford. Có ai quên được tuyệt phẩm "ngả bàn đèn" đem về chiến thắng vỡ òa ở trận derby Manchester mùa giải 2010/2011.

Pha "ngả bàn đèn" tuyệt phẩm của Rooney ở derby Manchester

Ở Old Trafford, Rooney - với chiếc băng đội trưởng trên tay là đại diện cho tinh thần, cho ý chí của một Quỷ đỏ quật cường, kiêu hãnh. Nhưng rồi Mourinho đến, và mọi chuyện xấu đi nhanh chóng. Những ngày tháng bão táp, tủi nhục bắt đầu với anh, ngay trên Nhà hát của những giấc mơ.

Groot của phần 2 "Vệ binh dải ngân hà" chẳng còn là một Người Cây to lớn, mạnh mẽ như ngày nào sau sự hi sinh đáng giá sinh mạng các đồng đội. "Baby Groot" giờ đây nhỏ bé, tội nghiệp, chẳng thể chiến đấu, bị trêu chọc, vùi dập tả tơi mà chỉ biết nhẫn nhịn, ấm ức mà chẳng thể nói ra.

Nhưng trong thời khắc quyết định, chỉ có Baby Groot mới có khả năng, và thành công trong việc kích hoạt trái bom kết liễu kẻ thù, một lần nữa cứu sống đồng đội, cứu cả vũ trụ khỏi sự xâm lấn của màu xanh.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 6.

Với sự xuất hiện của Mourinho, tương lai Rooney đang rơi vào vô định.

Rất nhiều lần Rocket dạy cho Baby Groot bấm nút kích hoạt, cậu bé người cây bé tý hon đều chẳng thể làm đúng. Nhưng đúng thời khắc quyết định, cậu đã bấm đúng nút. Bao tháng qua, Rooney chìm trong sự thất vọng, nhưng khi được tung vào sân ngay sau cái ngày Ibrahimovic gục ngã, Rooney đã lại ghi bàn - bàn thắng quyết định của trận đấu.

4. Quá khứ có hào hùng đến mấy, rồi cũng có lúc chấp nhận thực tại. Wayne Rooney rồi cũng sẽ phải dừng bước, phải tạm biệt Old Trafford để ra đi. Nhưng ra đi trong tủi hổ như cái cách Mourinho đã từng xua đuổi anh khi đã có trong tay Ibrahimovic thì đau lòng biết mấy.

Mười hai năm về trước, Julie - vợ của Phil Neville đã từng òa khóc trước Cathy - vợ của Alex Ferguson ngay trước bậc thềm nhà ông mà nức nở: "Cô à, bọn con không muốn đi đâu hết. Chúng con yêu Man United và muốn gắn bó cả đời ở đây".

Bà Cathy trách vị HLV huyền thoại của Quỷ đỏ, để rồi nghe được tâm sự từ tim gan ông, mà mỗi lời thốt ra tràn ngập nỗi đau: "Em biết không, Cathy, anh làm thế vì đó là điều tốt nhất cho thằng bé. Anh còn đau đớn hơn nó gấp trăm nghìn lần ấy".

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 7.

Ở Old Trafford, Man United không chỉ là một đội bóng, họ là một gia đình.

Có một câu chuyện khác, về Ruud van Nistelrooy, một trong những chân sút xuất sắc nhất của Man United. Bốn năm sau ngày ra đi khỏi Old Trafford vì sự ngỗ ngược đến mức thất kính, trong một đêm tuyết phủ kín trời, chân sút người Hà Lan mới dám bốc máy gọi cho Sir Alex để nói với ông một câu đầy chua xót: "Bố già ơi, con đã sai rồi!".

Trong "Vệ binh dài ngân hà" phần 2, cho đến khi Yonku Udonta ngã xuống, người ta mới biết đến khía cạnh đầy tốt đẹp và tràn ngập sự hi sinh trong con người tưởng như là cặn bã - cả với đám du thủ du thực.

Ibrahimovic đã ngã xuống, và Man United đang đứng trước trận chiến quan trọng nhất với Mourinho, với cả tương lai của Quỷ đỏ thành Manchester. Liệu Mourinh có nhận ra rằng ở Old Trafford có một gia đình, mà ở đó tình cảm mới là điều thiêng liêng nhất, và một khi sức mạnh từ tình cảm ấy bùng cháy, thì chẳng có điều gì có thể cản đường họ.

Đừng sợ Mourinho, bởi vẫn còn những vệ binh dải ngân hà Quỷ đỏ đầy khát vọng! - Ảnh 8.

Hãy học hỏi "Bố già" Alex Ferguson, Mourinho!

Thức tỉnh đi Mourinho, hãy dũng cảm nói lời xin lỗi với Wayne Rooney, cũng như những chiến binh đỏ mà ông đã từng ruồng rẫy, hãy đặt niềm tin vào những người con của Old Trafford, chiến đấu vì Quỷ đỏ, vì những ngày vinh quang ngày xưa và cả tương lai!

Có như thế, thì Ibrahimovic mới có thể mỉm cười, những người yêu mến Man United mới có thể mỉm cười mà chứng kiến một Mourinho như phát rồ ngày nào, chạy trên sân với trò ăn mừng điên loạn như ngày nào. Có nhớ khoảnh khắc ấy không, Mourinho?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại