Đừng đùa, Man United sẽ vô địch Champions League đấy

Anh An |

Châu Âu có biết bao CLB mạnh, nhưng nhìn vào kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League và rất nhiều mùa vô địch châu Âu trước đó, người ta lại có lý để tin Man United sẽ vô địch.

Thua Man City trong trận derby Manchester, Mourinho nói rằng đội bóng của Pep Guardiola may mắn hơn. Nói một cách khác, ông như ngầm tuyên bố rằng: "Tôi đen thôi, chứ đỏ thì tuổi gì Man City thắng được".

Mourinho có cái lý của ông, bởi nếu Man United mà "đỏ", họ có thể vô địch Champions League chứ đừng nói Premier League.

Không đội nào "đỏ" như Man United

Hồi tháng Tám, trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League, đại diện của Quỷ đỏ cười tươi như hoa. Lá thăm đưa họ chỉ phải gặp những Basel, CSKA Moskva và Benfica. Một bảng đấu được cho là dễ nhất ở vòng đấu bảng năm nay. Kết quả cũng nói lên tất cả. Man United có ngôi đầu bảng với 5 chiến thắng và chỉ 1 thất bại.

Đến vòng 1/8, lá thăm lại đứng về phía Man United. Trong khi giới chuyên môn cứ phân tích này nọ đủ kiểu, rằng Quỷ đỏ có thể sẽ phải gặp Real Madrid, Juventus hay PSG thì họ chỉ phải chạm mặt Sevilla, đội bóng đang có dấu hiệu sa sút (mới thua Real Madrid tới 0-5 ở Liga). Anti-fan Man United thất vọng, trong khi các fan Quỷ đỏ thì lại hả hê "chúng tôi đỏ lắm".

Nhiều người còn nói rằng nếu thầy trò Mourinho không cùng bảng với Basel thì ở vòng 1/8 này, đội bóng Thụy Sĩ mới là đối thủ của họ. Vì thế Man City được... thơm lây. Đội quân của Pep Guardiola chỉ phải gặp một trong những đối thủ yếu nhất ở vòng 1/8 này.

Thực ra chuyện Man United luôn "đỏ" ở Champions League không chỉ đến ở mùa giải này. Một đội bóng có truyền thống... gặp may như họ luôn được sự ưu ái của số phận ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Đừng đùa, Man United sẽ vô địch Champions League đấy - Ảnh 1.

Đến Sir Bobby Charlton cũng thừa nhận Quỷ đỏ là một đội may mắn.

Mùa 2010-11, các đối thủ của Man United ở vòng bảng là Valencia, Rangers và Bursaspor. Đến vòng 1/8, họ chỉ phải gặp Marseille. Một năm sau, Quỷ đỏ chung bảng với Basel, Benfica và Galati. Cú sốc cho họ là dù các đối thủ yếu nhưng họ lại dừng bước ngay ở vòng bảng.

Năm sau nữa, Man United tiếp tục rơi vào bảng đấu dễ nhất với những đối thủ là Galatasaray, CFR Cluj và Braga. Mùa tiếp theo, đối thủ của họ cũng chỉ là Leverkusen, Shakhtar và Real Sociedad.

Mùa 2015-16, Man United trở lại Champions League và tiếp tục rơi vào một bảng đấu dễ thở (gồm Wolfsburg, PSV và CSKA Moskva). Còn rất nhiều mùa trước nữa, lúc Man "đỏ" được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, vận đỏ cứ mỉm cười.

Vô địch Champions League, tại sao không?

Từ sau năm 2011, Man United không có thành tích cao ở Champions League. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ không còn duy trì được đẳng cấp vốn có. David Moyes hay Van Gaal đã nỗ lực song không thể vực dậy tinh thần chiến đấu của đội bóng.

Ấy thế mà lúc này, nhiều người tin Quỷ đỏ của Mourinho lại có thể vô địch Champions League.

Thứ nhất, hãy nhìn vào mùa trước, sau khi thất thế ở giải quốc nội, Mourinho bỏ hẳn cuộc đua để tập trung vào các giải cúp. Kết quả, Man "đỏ" giành cúp Liên đoàn và Europa League. Bây giờ, Man United lại kém Man City tới 11 điểm và Mourinho có lẽ sẽ quay lại bài cũ: Bỏ Premier League để tập trung cho Champions League.

Thứ hai, Real Madrid gặp PSG, Chelsea gặp Barca, nghĩa là những ứng cử viên cho chức vô địch đã phải sớm loại nhau và nếu Man United vượt qua vòng 1/8, thách thức của họ ở Tứ kết sẽ giảm đi, nhất là khi vận đỏ tiếp tục song hành với họ ở các lễ bốc thăm. Chỉ cần gặp một đối thủ ngang tầm, cơ hội đi tiếp là rất lớn.

Đừng đùa, Man United sẽ vô địch Champions League đấy - Ảnh 2.

"Tôi luôn cảm thấy hài lòng" là câu nói quen thuộc của Mourinho ở mỗi lần bốc thăm.

Thứ ba, với thể thức loại trực tiếp, Mourinho lại là một bậc thầy. Ông từng dẫn dắt Porto và Inter đăng quang ở sân chơi Champions League. Nếu ông đưa Man United bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng quan trọng hơn cả, Man United luôn rất "đỏ". Với một người như Mourinho, nhiều khi "hay lại không bằng may". Khi thần may mắn mỉm cười, dù chỉ với một cơ hội nhỏ nhất, Mou cũng có thể đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều...

Vì lẽ đó, khi có vận "đỏ" song hành Man United chấp tất. Biết đâu Champions League này sẽ là của họ...

Ibrahimovic trở lại trong màu áo Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại