Đụng đối thủ xứng tầm, U19 Việt Nam thua không còn manh giáp

Ngô Trà |

Cuối cùng, lối chơi gây ức chế đến phát ngán của U19 Việt Nam cũng đã bị trừng trị đích đáng. Chẳng gì có thể biện hộ nổi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nữa rồi.

Trước giờ trận bán kết thứ nhất giữa U19 Việt Nam và U19 Australia bắt đầu, ở trận bán kết thứ hai (nhưng đôn lên đá trước), U19 Timor Leste đã có một trận đấu cực kỳ quật cường trước các cầu thủ trẻ Thái Lan, và chỉ chịu thua đội bóng được đánh giá mạnh nhất khu vực hiện tại ở phút bù giờ cuối cùng.

HLV Timor Leste đã cực kỳ tự hào về các cầu thủ trẻ của mình, dù họ là người thua cuộc. HLV của U19 Thái Lan đã phải buông lời khen ngợi hết lời với các cầu thủ trẻ đối phương. Họ là hiện thân của thứ bóng đá đẹp, máu lửa và đầy cống hiến.

Cũng trước giờ các cầu thủ U19 Việt Nam xuất trận, các đàn em ở đội tuyển U16 cũng đã kịp ghi chiến công lẫy lừng với màn lội ngược dòng xuất sắc trước U16 Kyrgyzstan, vươn mình đến tấm vé dự World Cup U17 tổ chức vào năm sau tại Ấn Độ.

Đụng đối thủ xứng tầm, U19 Việt Nam thua không còn manh giáp - Ảnh 2.

Trước trận bán kết gặp U19 Australia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một loạt trận đấu khiến các hàng cà phê xung quanh sân vận động Hàng Đẫy cháy hàng khi các cổ động viên đến sân đều phải tìm đến thứ thức uống thần thánh này để giải tỏa cơn buồn ngủ.

Bên cạnh đó, các đội bóng từng gặp U19 Việt Nam cũng đều rất hoan hỉ khi được các cầu thủ trẻ chủ nhà ưu ái tặng quà, nhẹ thì nhét bóng vào tận chân, chỉ việc đối mặt với thủ môn đội nhà, nặng thì giành phần sút tung lưới đồng đội của tiền đạo đối phương.

Thay vì điều chỉnh lối chơi, giúp các cầu thủ trẻ nhiệt tình và máu lửa hơn, HLV Hoàng Anh Tuấn nặng về phần chăm sóc đời sống tinh thần của các học trò hơn, với việc giành phần thanh minh cho lối chơi chủ quan, đầy vẻ kẻ cả của các cầu thủ trẻ.

U19 Australia không phải là một đối thủ "dễ chơi", dù trước đó, họ thua tan tác trước U19 Thái Lan đến 1-5. Trong khi các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn quen thói thủng thẳng như thường lệ, thì U19 Australia đã nhanh nhảu tranh thủ tặng thủ thành Tiến Dũng 4 bàn thua chỉ trong vòng 53 phút.

Đụng đối thủ xứng tầm, U19 Việt Nam thua không còn manh giáp - Ảnh 3.

May mắn cho U19 Việt Nam khi HLV Hoàng Anh Tuấn kịp gọi các cầu thủ của mình trong cơn mê ngủ dậy kịp thời, gỡ được 2 bàn từ quả đá phạt của Minh Dĩ và quả penalty của Đức Chinh, trước khi U19 Australia ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-2.

U19 Australia sẽ tái ngộ các cầu thủ trẻ Thái Lan ở trận chung kết một cách đầy xứng đáng, còn U19 Việt Nam sẽ tranh hạng 3 với U19 Timor Leste, đội bóng dù có thua đi nữa cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, trái ngược hẳn với U19 Việt Nam.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Dụng, Tuấn Hải, Tấn Sinh, Thái Quý, Hoàng Nam, Văn Hậu, Anh Tỷ, Minh Dĩ, Tiến Linh.

U19 Australia: Margush, Rowles, O'toole, Mutch, Baccus, Rose, Hope, Shabow, Kuzmanovski, Blackwood, Champness.

Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Minh Dĩ (58'), Đức Chinh (68')

U19 Australia: Blackwood (21', 53'), Shabow (24', 35'), Champness (85')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại