Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia (Bảng A, AFF Cup 2026)
ĐT Việt Nam đón tiếp Campuchia lúc 20h00 tối 7/8 với mục tiêu 3 điểm để đảm bảo đứng nhất bảng A, thuận lợi cho loạt Bán kết AFF Cup 2026. Chung cuộc, chúng ta thắng 3-1 nhưng thực tế trận đấu diễn ra khá khó khăn cho tuyển Việt Nam. Thậm chí có thời điểm chúng ta bị gỡ hòa 1-1 khi thời gian không còn nhiều.
Nhận xét về trận này, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nói trên sóng VTV: "Đúng là chúng ta luôn luôn mong đội tuyển Việt Nam chơi với một thế trận hoàn hảo, ghi được nhiều bàn thắng và đặc biệt là tạo ra một thế trận hơn hẳn so với những đội bóng được đánh giá là yếu hơn. Campuchia là một đội bóng như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp khá nhiều vất vả. Nếu như ai không xem trận đấu này mà chỉ nhìn vào tỷ số thôi thì sẽ cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi xem trận đấu này thì đúng là nhiều người cũng thực sự lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng rõ ràng, chúng ta cũng không thể đòi hỏi ở đội tuyển quá nhiều được.
Chúng ta đã có trận đấu với Singapore trước trận gặp Indonesia và đó là một trận đấu không được như mong muốn. Nhưng ở trận đấu sau thì chúng ta chơi tuyệt vời. Chúng ta bước vào trận đấu với Campuchia với một tinh thần và một thế trận mà có thể nói là cơ hội dẫn đầu bảng A rất lớn trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng cất đi những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công, những cầu thủ nhập tịch, vốn là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này.
Và những gì đã diễn ra thì chúng ta cũng thấy được rằng Campuchia không phải là một đội yếu và rõ ràng họ cũng rất hưng phấn khi chơi trên sân Mỹ Đình. Chúng ta đã có được bàn thắng trước nhưng cuối cùng đối phương đã gỡ hòa. Thời điểm đó, tôi vừa xem màn hình trận đấu của chúng ta, vừa theo dõi kết quả trận đấu giữa Indonesia và Singapore. Lúc đó tỷ số vẫn đang là 1-1. Tôi rất lo lắng bởi chỉ cần một trong hai đội có thêm bàn thắng, trong khi chúng ta giữ nguyên tỷ số này đến cuối trận, thì chúng ta sẽ vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng.
Lúc đấy, tôi không ngại đối thủ sẽ là ai, Thái Lan hay Malaysia, nhưng tinh thần của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi mong muốn trận đấu này chúng ta giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng và đàng hoàng, có nghĩa là chơi với tư thế của đội cửa trên để bước vào trận bán kết, ít nhất là trận lượt đi, với một tinh thần tốt nhất. Và đó là mong muốn của tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Đình Bắc lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam thắng nhọc Campuchia 3-1 (Ảnh: Linh Đan).
Ở trận đấu này, Đình Bắc đá chính và đã ghi 2 bàn thắng, góp công lớn giúp ĐTVN thắng 3-1. Nhận xét về Đình Bắc, nhà báo Minh Hải có những tiết lộ rất thú vị:
"Nếu hôm nay để nói về Đình Bắc thì có lẽ tôi xin phép nói một chút về sự chuẩn bị của Đình Bắc cho giải đấu năm nay. Năm nay, ở V.League cũng như AFF Cup, Đình Bắc là cầu thủ chuẩn bị sớm nhất. Bởi vì trong khi nhiều anh em đồng đội còn đi nghỉ, đi biển với gia đình, với bạn gái, với mọi người thì Đình Bắc lặng lẽ về nhà thăm bố mẹ rồi bay vào TP.HCM. Bạn ấy bắt đầu chuẩn bị từ thời điểm đó. Bao nhiêu những chấn thương lưu cữu thì bạn ấy đều giải quyết triệt để và có một khoảng thời gian tập thể lực cực kỳ mạnh.
Những pha chạm bóng như chúng ta đã nói với nhau, những tình huống rất nhẹ nhưng thể hiện đẳng cấp rất cao, là kết quả của toàn bộ quá trình đó. Có một điều nữa là tôi đã theo dõi Đình Bắc từ khi bạn ấy còn ở Quảng Nam. Với những vấn đề từng gặp ở đội Quảng Nam thì khi ra Công an Hà Nội, theo tôi, bước tiến lớn nhất của Đình Bắc là được làm việc cùng HLV Mano Polking, cùng anh Thành Lương, anh Quang Hải, anh Văn Hậu. Tất cả những người đó đã giúp Đình Bắc trở thành một con người khác.
Khi đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste, tôi có hỏi bạn ấy về cơ bắp. Tôi bảo dạo này cơ bắp tăng lên nhiều đấy thì Đình Bắc nói: "Bây giờ em chỉ biết tập, tập và tập thôi". Anh em ở CLB Công an Hà Nội cũng nói rằng Đình Bắc là một người nghiện gym, tức là bạn ấy liên tục vào phòng gym. Cứ khi nào rảnh là vào phòng gym.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới thấy một Đình Bắc vừa khỏe, vừa khéo, vừa quyết tâm. Và tôi cho rằng trận đấu với Singapore, khi bạn ấy chơi không tốt, lại giống như chúng ta nén một chiếc lò xo để đến ngày hôm nay nó bật ra những cung cảm xúc cực kỳ tuyệt vời.
Tôi phải nói là tôi rất tiếc tình huống mà cậu ấy bứt tốc xuống nhưng cuối cùng lại bị lỡ đà. Chứ quả đó mà thuận theo đà để đi xuống thì hôm nay Đình Bắc đã có hat-trick rồi.
Đình Bắc chính là một sức sống trẻ trung mà HLV Kim Sang-sik đang thổi vào đội tuyển quốc gia. Cho nên chúng ta thấy là sau trận đấu với Singapore, Đình Bắc vẫn tiếp tục được thi đấu trong trận gặp Indonesia và tiếp tục được tin tưởng ở trận đấu này.
Lúc vừa rồi tôi với anh Thuần cũng nói với nhau rằng, cứ giữ phong độ như thế này thì năm nay việc Đình Bắc giành Quả bóng Vàng không còn là điều viển vông nữa.
Tôi có một hôm tâm sự với Đình Bắc như thế này. Tất cả những thành tích của Đình Bắc đều về nhì. Ví dụ, danh hiệu Vua phá lưới thì là Vua phá lưới dành cho cầu thủ nội. Quả bóng Vàng thì bạn ấy lại về ở vị trí Quả bóng Bạc.
Hôm đó Đình Bắc có nói với tôi: "Anh ạ, em hết tuổi được giới thiệu là cầu thủ trẻ rồi. Em muốn trở thành một cầu thủ trưởng thành và em muốn đường đường chính chính có thể cạnh tranh ở những vị trí cao nhất trong mọi cuộc đua". Đó là điều rất tuyệt vời ở Đình Bắc.
Hôm nay chúng ta nói là Đình Bắc đã cứu thầy Kim Sang-sik. Chứ hôm nay mà không có bàn thắng của Đình Bắc thì tôi nghĩ ngày mai áp lực dành cho HLV Kim Sang-sik sẽ rất lớn. Và bản thân sự tự tin của anh em cầu thủ cũng sẽ không còn được vẹn tròn như bây giờ".

Sau trận hòa thất vọng 0-0 trước Singapore, ĐT Việt Nam lại chơi không thật sự tốt trước Campuchia trên SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Tú Anh).
Trở lại với ĐT Việt Nam, sau khi đứng nhất bảng A và nhìn lại, chúng ta vẫn thấy 2 trận gặp Singapore và Campuchia còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Nhà báo Minh Hải nói:
"Để nói về ấn tượng ở vòng bảng, có thể mọi người sẽ lựa chọn ngay trận gặp Indonesia, nhưng tôi thì không. Tôi chọn trận gặp Singapore và trận gặp Campuchia ngày hôm nay.
Bởi vì tất cả những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy trong hai trận gặp Singapore và Campuchia mới là những điều chúng ta cần phải giải quyết trong khoảng gần chục ngày tới để tìm ra một phiên bản tốt nhất của đội tuyển Việt Nam.
Hình ảnh cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc là hình ảnh HLV Kim Sang-sik lắc đầu. Ông đã nhìn thấy lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của chúng ta. Lần đầu tiên kể từ đầu giải, chúng ta phải nhận bàn thua. Và đó chính là vấn đề, chúng ta phải nhìn thấy lỗ hổng đó.
Ở trận đấu trước, khi chúng ta đưa Nhật Minh vào hàng phòng ngự thì đội cũng hơi chao đảo. Lần này, chúng ta đưa Khổng Minh Gia Bảo vào thì cũng lại có những vấn đề. Vậy thì khi Văn Hậu trở lại sẽ như thế nào?
Và điều thứ hai, tôi thấy có một cái logic là cứ sau một trận đấu không được hay của đội tuyển Việt Nam thì lại đến một trận đấu rất tuyệt vời. Nhất là khi trận đấu không hay lại diễn ra trên sân nhà thì trận đấu sau đó trên sân khách lại chơi rất mượt. Singapore rồi đến Indonesia là một ví dụ, và biết đâu trận Campuchia rồi đến trận bán kết lượt đi cũng sẽ như thế.
Cho nên tôi nghĩ mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, nhưng tôi lại nhìn thấy những khó khăn của đội tuyển thì hóa ra đó lại là điều được nhất. Bởi vì ít nhất chúng ta sẽ nhìn ra được những lỗ hổng trong hệ thống của mình để xử lý.
Ngày hôm nay, công bằng mà nói, nếu trừ Lê Phạm Thành Long và Đình Bắc ra thì chúng ta thấy các cầu thủ còn lại đều có vấn đề. Ở hàng tấn công, chúng ta chưa đủ sắc. Còn ở hàng phòng ngự thì lại chưa đủ chắc.
Và HLV Kim Sang-sik thì luôn luôn phải suy tính. Trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có một bạn phụ trách phân tích hình ảnh. Bạn ấy sẽ quay lại toàn bộ các buổi tập cũng như trận đấu và HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ ra một cách chính xác rằng vị trí này bạn nên đứng ở đâu, bạn phải chuẩn bị như thế nào, thậm chí bạn phải di chuyển sớm bao nhiêu nhịp. Tất cả những yếu tố đó sẽ được thực hiện một cách chuẩn xác nhất để chúng ta tìm lại nhịp chơi.
Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sau những trận đấu khó khăn như thế này sẽ tiếp tục hoàn thiện để mạnh hơn trong trận đấu tới".

Trước Campuchia, ĐT Việt Nam lần đầu để thủng lưới ở giải năm nay (Ảnh: Linh Đan).
Hướng về trận Bán kết lượt đi, nhà báo Minh Hải cũng cho rằng ĐT Việt Nam cần phải toan tính thật kĩ các khả năng có thể xảy ra:
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phải tính đến hai phương án. Một là khi đội bạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp thì chúng ta sẽ dùng chiến thuật nào, con người nào để phá vỡ. Hai là khi đội bạn chơi đôi công thì chúng ta sẽ sử dụng đội hình nào. Và nếu như có những đối thủ chơi cả hai cách đó thì chúng ta phải tập luyện để có được những phương án phù hợp.
Bởi vì rõ ràng, khi chúng ta gặp những đối thủ mạnh mà chơi đôi công thì chúng ta không sợ. Gặp Indonesia, chúng ta chơi cực kỳ thoải mái, thậm chí chơi trên cơ luôn. Nhưng tại sao gặp những đội bị đánh giá thấp hơn như Singapore hay Campuchia thì chúng ta lại gặp khó khăn? Đặc biệt là khi đội bạn bắt đầu có những dấu hiệu bóp nghẹt hàng tiền vệ của chúng ta.
Ngày hôm nay chúng ta thấy Hoàng Đức cũng không còn là chính mình nữa rồi. Quang Hải cũng thế, Hai Long cũng vậy. Những đường chuyền của Trương Tiến Anh cũng không mang lại độ chính xác cao. Đặc biệt là Văn Vĩ, những cú băng khoan phá bên phía cánh trái của cậu ấy cũng không mang đến sự chao đảo cho hệ thống phòng ngự của đối phương.
Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy điều đó. Hai mươi hai cú sút nhưng không ghi được bàn thắng trong trận gặp Singapore, rồi bàn thua trong trận đấu ngày hôm nay, cùng với rất nhiều cơ hội mà thậm chí còn chưa hình thành rõ rệt, là những điều chúng ta phải nhìn ra.
Và tôi tin đó là điều mà HLV Kim Sang-sik sẽ phải giải quyết, chứ không phải là chúng ta bị ru ngủ bởi những chiến thắng như trước Indonesia. Bây giờ thì chính trận thắng Indonesia mới là điều cần phải quên đi. Còn trận hòa với Singapore và trận thắng cực kỳ vất vả trước Campuchia thì chúng ta nên ghi nhớ".
Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đấu trận Bán kết lượt đi ngày 16/8 (hiện chưa có giờ chính xác). Trận lượt về diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.
- Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

VFF thông báo bán vé trận Bán kết lượt về.