*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bé trai ở tỉnh Quảng Nam nặng khoảng 4 kg, mới sinh được 10 ngày bị bỏ rơi bên đường kèm lời nhắn nhờ nuôi giúp và cho ăn học đầy đủ.
Việc nuôi dạy một đứa trẻ chịu tổn thương tâm lý khi bị bỏ rơi từ nhỏ là điều không dễ dàng, nhưng người đàn ông này đã làm được.
Khi đang ăn cơm, anh Dũng bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra trước cửa nhà nên chạy ra thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cùng lá thư nhờ nuôi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 28/7, anh Lê Văn Công (thôn 1, xã Gia Đức) phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong làn để ở trước ngõ nên đã báo cho chính quyền và người dân xung quanh.
Hồng Linh xây dựng cho mình một thế giới quan chua chát. Phương Anh cũng tìm cách giết chết những cảm xúc bên trong của mình và trở thành "chai lỳ, trơ lỳ, đến mức không thể khóc được nữa".