*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin về người đầu tiên tìm thấy thi thể phượt thủ người Anh ở Fansipan đang gây tranh cãi. Ngay trong nhóm cứu hộ cũng có nhiều ý kiến khác nhau về điều này.
Trước thông tin phượt thủ người Anh mất tích khi leo Fansipan và vị trí anh gửi trước đó cho bạn gái rất gần với vị trí phát hiện thi thể nạn nhân ở trụ T4 của hệ thống cáp treo Fansipan nhưng phải mất 6 ngày mới được tìm thấy, đại diện Công an huyện Sa Pa cho biết, do khu vực nạn nhân gặp nạn quá hiểm trở.
Đến 17 giờ, thi thể của phượt thủ người Anh tử vong ở Fansipan đã được chuyển về Bệnh viện Sapa để tiến hành khám nghiệm tử thi.
"Xin lỗi vì đã đến muộn, giá như biết sớm hơn 3 ngày có lẽ cậu vẫn được gặp gia đình. Chỗ chúng tôi đứng chỉ cách cậu 50m", đó là dòng chia sẻ nghẹn ngào của Giang Lê, một thành viên trong đội tìm kiếm phượt thủ người Anh bị mất tích.
"Có người khách du lịch còn hỏi được thưởng 100 triệu phải không? Anh trưởng đoàn mắt trợn ngược: CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI ĐI LÀM VÌ 100 TRIỆU! LÀM ƠN ĐỪNG XÚC PHẠM CHÚNG TÔI!".
Đến chiều 10-6, việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể du khách người Anh Aiden Webb đã hoàn tất và thi thể đang được đưa về Sa Pa bằng cáp treo.
Lực lượng cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên biệt để đưa thi thể du khách Anh Aiden Webb từ vị trí tử nạn lên cáp treo công vụ để chuyển xuống chân núi, rồi về thị trấn Sa Pa.
6 giờ sáng nay 10-6, đoàn công tác đã di chuyển đến khu vực du khách người Anh Aiden Webb gặp nạn, dự kiến đưa thi thể nạn nhân về bằng đường cáp công vụ.