*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Wu Lei đã quyết định bỏ một vòng đấu tại La Liga để về tập trung sớm cùng ĐTQG Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022.
Bóng đá Trung Quốc đã có một năm 2019 đầy thảm họa, và thầy trò HLV Park Hang-seo góp phần không nhỏ.
Năm 2019 đã kết thúc với cả hai ĐTQG Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc kiếm được đến 8 trận thắng trong năm nay, thì đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 trận thắng.
HLV kỳ cựu người Trung Quốc - Vương Bảo Sơn, nhận xét về bóng đá Trung Quốc: "Phẩm giá có tiền cũng không mua được, nó là thứ bản thân phải phấn đấu mới đạt được".
Trong ngày đội tuyển Việt Nam leo lên ngôi đầu bảng bằng chiến thắng đầy ý nghĩa, thì Trung Quốc rơi xuống đáy vực thất vọng, không chỉ bởi trận thua đầy tủi hổ.
Truyền thông Trung Quốc đang sôi sục kêu gọi tiền đạo Wu Lei tìm bến đỗ mới khi có dấu hiệu "bất ổn" trong màu áo đội bóng La Liga - Espanyol.
Đó là nhận định của báo chí Trung Quốc khi có thông tin rằng HLV Marcello Lippi sẽ không cầm ĐTQG Trung Quốc ở cúp Đông Á 2019 sắp tới.
Tưởng rằng sẽ "xơi tái" đội bóng Đông Nam Á - Philippines, trên sân khách, song đội tuyển Trung Quốc dù kết thúc đến 35 lần vẫn chẳng thể ghi bàn.
Loạt đấu thứ ba ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc với một số thay đổi.
Trong lúc cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều giành chiến thắng xứng đáng, thì đội tuyển Trung Quốc có trận đấu đầy "thảm họa" trước một đội bóng Đông Nam Á.
Không chờ đến khi U22 Trung Quốc bị thầy trò HLV Park Hang-seo đè bẹp, người Trung Quốc mới biết họ "có vấn đề". Trái ngược với nó là tầm nhìn lớn của bóng đá Việt Nam, từ bầu Đức.
Tân Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đang khiến người hâm mộ bóng đá nước này choáng váng với tuyên bố gấy sốc.