ĐT Việt Nam: Vượt khó khăn liệu có làm nên lịch sử?

Tuấn Anh |

ĐT futsal Việt Nam chỉ còn cách tấm vé đến với World Cup futsal 2021 đúng một trận đấu nữa và HLV Phạm Minh Giang đang đứng trước cơ hội trở thành HLV Việt Nam đầu tiên dự một kì World Cup futsal.

Trận hòa 0-0 ở lượt đi mang lại nhiều lợi thế cho ĐTVN trước khi bước vào trận lượt về. Khán giả có lẽ vẫn còn chút tiếc nuối sau cú sút chệch cột dọc của Lê Quốc Nam hay Nguyễn Minh Trí nhưng bóng đá là vậy, phải có chút thử thách, chút hồi hộp mới là bóng đá.

Chưa thể có chiến thắng nhưng HLV Phạm Minh Giang vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ. Minh Trí và đồng đội tuân thủ tốt đấu pháp chiến thuật mà BHL đề ra, khóa chặt những cầu thủ to cao của đối phương và điều quan trọng là giữ sạch lưới.

Để có thể có được trận hòa 0-0 trước ĐT Lebanon, tập thể cầu thủ, BHL của ĐT futsal Việt Nam đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn thử thách. Cả một "ê kíp" đã phải "chạy đua" với thời gian để có thể chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu tranh vé đi World Cup.

ĐT Việt Nam: Vượt khó khăn liệu có làm nên lịch sử? - Ảnh 1.

ĐTVN đã khóa chặt những chân sút to cao bên phía Lebanon

Ngày 28/4, LĐBĐ Châu Á (AFC) mới công bố thể thức thi đấu, đối thủ cũng như thời gian, địa điểm diễn ra hai trận play-off. Nghĩa là từ khi công bố cho tới khi trận đấu lượt đi diễn ra, toàn đội chỉ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị và có thể thấy "trận đấu" đã bắt đầu từ trước cả khi tiếng còi của trọng tài vang lên.

Trong quãng thời gian chưa đầy 1 tháng, toàn bộ cầu thủ, HLV, đội ngũ y tế...làm việc với cường độ "khủng khiếp". Những con người tốt nhất trong tay HLV Phạm Minh Giang được triệu tập, cầu thủ được tiêm 2 mũi vaccine, cán bộ đội tuyển đi tiền trạm...tất cả nhằm đảm bảo không có sự cố nào xảy ra.

ĐT Việt Nam: Vượt khó khăn liệu có làm nên lịch sử? - Ảnh 2.

ĐTVN thiếu một chút may mắn để có thể ghi bàn

Nếu 5 năm trước, HLV Bruno Garcia có tới hơn nửa năm để chuẩn bị cho kì World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì năm 2021 này, HLV Phạm Minh Giang chỉ có chưa đầy 1 tháng. 1 tháng với chỉ 1 trận giao hữu để có thể lắp ráp đội hình, ổn định chiến thuật.

Đó là còn chưa kể, BHL có quá ít thông tin về đối thủ Lebanon, trong suốt năm 2020, các giải futsal ở Châu Á "tê liệt" vì COVID-19. Thông tin về con người, chiến thuật, lối chơi của ĐT Lebanon cũng quá ít để BLĐ có thể xây dựng những phương án chiến thuật khác nhau.

Tất cả những khó khăn ấy như muốn thử thách Minh Trí và đồng đội. Có thể coi ĐT futsal Việt Nam như chiếc lò xo, đang bị nén lại bởi những khó khăn vất vả và chỉ chờ cơ hội để "bung tỏa".

Cơ hội ấy sẽ đến vào lúc 22h ngày 25/5 tới đây, cơ hội để xem giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lebanon, đội nào sẽ "bung" xa hơn, không cần xa hơn nhiều, chỉ cần đủ xa để có mặt tại Lithuania cuối năm nay là đủ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại