Đối đầu chủ nhà Thái Lan ở lượt đấu áp chót Continental Futsal Championship Thailand 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sớm phải nhận gáo nước lạnh khi đối thủ nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, Atippong băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác, mở tỷ số cho đội bóng xứ chùa Vàng (2').
Có lợi thế dẫn bàn, Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm. Panut tỏa sáng với tình huống bứt tốc vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý trước khi đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt lên 2-0 (7').
Bên phía Việt Nam, Châu Đoàn Phát có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng cú dứt điểm ở tư thế thuận lợi lại đi thiếu chính xác. Tận dụng sự thiếu sắc bén của đối thủ, Thái Lan tiếp tục trừng phạt bằng bàn thắng thứ ba (14'). Panut hoàn tất cú đúp với pha phối hợp đẹp mắt cùng đồng đội trước khi dứt điểm hiểm hóc, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-0.

Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc sau giờ nghỉ. Phút đầu hiệp hai, Châu Đoàn Phát tung cú sút xa đầy uy lực, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 và mở ra hy vọng cho futsal Việt Nam (31').
Bàn thắng giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu hưng phấn hơn. Minh Quang tiếp tục lên tiếng với một pha dứt điểm từ xa khiến thủ môn Thái Lan không thể cản phá, đưa trận đấu trở nên hấp dẫn khi cách biệt chỉ còn một bàn (34').
Những phút cuối, futsal Việt Nam dồn toàn lực tấn công. Khi trận đấu chỉ còn khoảng hai phút, Đa Hải xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội, ấn định tỷ số hòa 3-3 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam (38').
Màn ngược dòng đầy cảm xúc giúp đội tuyển futsal Việt Nam giành thêm một điểm quý giá, nâng tổng số điểm lên 8 sau bốn lượt trận và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, Thái Lan có 7 điểm nhưng vẫn còn trận đấu cuối gặp đội tuyển Nga.