*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga ngày 22.6 cho biết thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học tìm thấy tại thị trấn Douma (Syria) được bọn khủng bố sử dụng có xuất xứ từ Tây Âu.
Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học sẽ khai quật thi thể một số người được cho là thiệt mạng do chất độc hóa học ở Syria tháng trước để lấy mẫu y sinh.
30 xe bọc thép, 36 máy phóng lựu đạn, 3 tên lửa dẫn đường AT cùng nhiều vũ khí khác đã được các nhóm phiến quân giao nộp cho lực lượng vũ trang Syria.
Ngày 14. 4, quân đội Syria và các lực lượng vũ trang Syria tiến vào giải phóng thị trấn Douma, khu dân cư đô thị cuối cùng của Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damacus Syria. Các lực lượng vũ trang Syria tiếp quản tất cả các cơ sở hạ tầng của nhóm Jaish al-Islam ở Douma và thật sự bất ngờ.
Ngày 17.04.2018, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: các quân cảnh Nga thực hiện nhiệm vụ an ninh trong thành phố Douma, đã phát hiện một kho vũ khí hóa học tại tầng hầm của một tòa nhà cao tầng miền đông Ghouta.
Cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp lần này, mặc dù quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc tấn công vào sân bay Shayrat của Syria năm ngoái, nhưng gây thiệt hại không đáng kể cho Syria.
Mỹ sắp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm đáp trả việc Kremlin ủng hộ chế độ Bashar Assad. Nước Anh đã tham gia cuộc tấn công của Mỹ và Pháp ở Syria đang tự tin về quyền và hướng dẫn bởi các lợi ích quốc gia của mình, Thủ tướng Theresa May giải thích.
Tuy những hành động diễn ra chỉ trong khoảnh khắc nhưng có thể thấy đó là những cử chỉ hết sức thân thiện giữa hai nhà ngoại giao Nga-Mỹ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 500 người đã bị ảnh hưởng sau vụ việc bị tình nghi là tấn công hóa học ở thành phố Douma của Syria.
Quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đang được đặt trong tình trạng báo động cao và thực hiện biện pháp đề phòng trên khắp đất nước.
Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) đã đến Syria theo lời mời của chính phủ này để điều tra vụ tấn công.
"Tôi bất tỉnh, không thở nổi. Phổi đau rát như có lửa đốt," Khaled Abu Jaafar, một người sống sót kể lại.
Tâm điểm