*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
VOV.VN - Ngày 10/8 một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ Richter đã xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người bị thương.
Trong thảm họa kinh hoàng ấy, một tiếng khóc cất lên như điều thần kỳ khó có thể tưởng tượng được.
Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, được đề nghị phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Kim ngạch xuất khẩu sắt thép tới quốc gia này đã tăng gấp 50 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Ngay từ khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ, cứu nạn của của QĐND Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian và vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất.
Chiều nay (19/2), 24 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi kêu cứu đến khản giọng, ông Huseyin Berber đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau hơn 1 tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trường hợp của ông Berber được đánh giá là hiếm gặp, bởi người đàn ông mắc bệnh tiểu đường này được cứu sau 187 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Sáng 13-2 (giờ địa phương), đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam xuất phát từ Hà Nội đã đáp chuyến bay xuống sân bay Istanbul ở TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 12/2, đội cứu hộ United Hatzalah của Israel cho biết, họ đang trở về nước sau 6 ngày hỗ trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ, do “mối đe doạ an ninh đáng kể” nhằm vào họ.
Hai trận động đất kinh hoàng đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên tiếp vào buổi sáng của ngày 6/2, khiến hơn 7000 người thiệt mạng tính đến thời điểm này và hàng chục ngàn người bị thương.
Một bé gái sơ sinh, dây rốn vẫn nối với mẹ, đã được cứu khỏi đống đổ nát ở miền Bắc Syria. Mẹ bé gái đã qua đời sau trận động đất ngày 6/2.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2, hỏa hoạn tại cảng quốc tế Iskenderun vẫn chưa được dập tắt, khói vẫn bốc lên từ hàng chục container hàng hóa trong ngày thứ hai liên tiếp.