Đội tuyển Anh nhận trận thua lịch sử

Đặng Lai |

Dù biết như đa số các đội tuyển lớn khác, Anh không đá hết sức tại UEFA Nations League. Nhưng cũng khó có thể tin rằng đương kim á quân EURO lại thua Hungary tới 0-4 ở trận đấu sáng nay. Như vậy, Anh vừa nhận thất bại đậm nhất lịch sử trên sân nhà.

Dù ra quân với đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ như Bellingham, Gallagher hay Saka, nhưng dù sao ĐT Anh vẫn được đánh giá vượt trội Hungary vốn gồm nhiều cầu thủ vô danh. Thực ra, Anh vẫn còn một vài trụ cột giàu kinh nghiệm như Harry Kane, John Stones, Kyle Walkers… để cáng đáng đội bóng.

Nhưng có lẽ tâm trí các tuyển thủ Anh đã hướng tới những bãi biển đầy nắng từ lâu vì sau loạt trận này, họ sẽ được xả trại. Đó là lý do Anh vào trận rất hời hợt. Họ không tạo ra nhiều cơ hội và không thể một lần làm rung mành lưới đối phương, trái lại còn nhận tới 4 bàn thua.

1 bàn diễn ra vào đầu hiệp 1. Phút 16, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Anh, Roland Sallai đã chọn đúng điểm rơi để mở tỷ số cho các vị khách. Anh phản ứng yếu ớt sau tình huống này. Họ dứt điểm được 2 lần trúng đích nhưng đều không gây ra nguy hiểm.

Đội tuyển Anh nhận trận thua lịch sử - Ảnh 1.

Hungary thắng 4-0 và dẫn đầu bảng

Vào hiệp 2, Anh tiếp tục làm chủ thế trận nhờ cầm bóng vượt trội. Nhưng họ tiếp cận cầu môn đối thủ rất hời hợt. Có vẻ như Anh cũng không mặn mà đi tìm bàn thắng. Và sau khi Adam nhân đôi cách biệt ở phút 70, coi như chủ nhà đã chấp nhận buông xuôi. Sau đó 10 phút họ nhận thêm 1 bàn thua nữa. Tỷ số là 3-0 nghiêng về Hungary.

Nhưng nỗi hổ thẹn của người Anh chưa dừng lại ở đó. Phút 82, Stones nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân, qua đó tạo điều kiện cho Hungary dồn ép Tam sư dồn dập trong thời gian cuối. Các vị khách chính thức “giúp” Anh làm nên thất bại hổ thẹn nhất lịch sử với bàn ấn định tỷ số 4-0 của Nagy khi anh bình tĩnh hạ thủ thành Ramsdale trong pha đối mặt ở phút 89.

Đội tuyển Anh nhận trận thua lịch sử - Ảnh 2.

Quá nhiều cột mốc buồn sau thảm bại của Anh

Với thảm bại 0-4, Anh đã chính thức bị loại tại UEFA Nations League 2022/23. Đây cũng là trận thua đậm nhất trên sân nhà của họ trong lịch sử, ngang bằng với năm 1928, khi Anh từng nhận một thất bại với chênh lệch 4 bàn (1-5 trước Scotland).

Hungary là đội tuyển đầu tiên ghi được 4 bàn thắng vào lưới Tam sư kể từ sau khi chính các tiền bối của họ giành chiến thắng 6-3 tại Wembley vào năm 1953. Chưa hết, với tỷ số 0-4, Anh nhận trận thua trắng (thua mà không ghi nổi bàn nào) đậm nhất trong lịch sử vốn đầy tự hào của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại