*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Lúc đó tôi không dám đối diện với mẹ. Phần vì mình cố chấp, phần vì mình đã lỡ sa chân vào rồi, bị dính mắc nhiều thứ rồi, không gỡ ra được nên phải lao theo", Thúy Nga trâm tư kể.
"Mỗi lần mẹ qua thăm, hai chị em ngồi đưa tay qua song sắt cửa sổ cho mẹ nắm, nói chuyện...", Thúy Nga nhớ lại tuổi thơ đầy nước mắt và tủi thân của mình khi cha mẹ ly hôn.
"Mong anh đừng xử sự hay chèn ép như vậy, ác lắm đó...", Thúy Nga viết.
Đây là lần đầu tiên Thúy Nga chia sẻ về mối tình đầu trong sáng, lãng mạn và cũng rất đẹp của mình.
Cuộc trò chuyện của tôi với danh hài diễn ra tại chính nhà riêng của chị ở quận 10. Ngôi nhà không quá khang trang lộng lẫy nhưng vừa đủ ấm cho mỗi lần mẹ con chị trở về nhà.
Dễ tính với bạn bè nhưng Thúy Nga vẫn có tật xấu khiến những người mới tiếp xúc không quen sẽ giận.