Từng để thua 0-4 trước đội tuyển U17 Việt Nam ở vòng bảng, U17 Malaysia tràn đầy quyết tâm “đòi nợ” khi 2 đội tái ngộ trong trận chung kết U17 AFF Cup 2026.
Tuy nhiên, đội bóng áo vàng đã phải thêm lần ôm hận. U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để đăng quang ngôi vô địch.

U17 Việt Nam thắng áp đảo trước U17 Malaysia
Trang Utusan (Malaysia) viết: "Đội quân của HLV Shukor Adan đã gặp khó khăn ngay từ đầu trận đấu khi U17 Việt Nam không cho họ chút không gian nào để thở. Và bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 11 của Đào Quý Vương đã làm tan vỡ kế hoạch của U17 Malaysia.
U17 Việt Nam, với lối chơi bài bản hơn, suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 20, nhưng cú sút của họ chỉ dội xà ngang.
U17 Malaysia, đội bóng dựa vào lối chơi phản công, đã cố gắng tận dụng cơ hội bằng cú sút xa của Nur Azam Muslim Nor Hisham, nhưng pha dứt điểm không thành công.
Khoảnh khắc đau lòng đến vào cuối hiệp một khi Nguyễn Văn Dương tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nâng tỉ số lên 2-0 trước giờ nghỉ giải lao.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ, Văn Dương một lần nữa tận dụng những sai sót trong phòng ngự của Malaysia ở phút 54 để nâng tỉ số lên 3-0.
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc trận đấu đã khép lại một chương cay đắng nữa cho đội tuyển U17 Malaysia, khi họ thua trắng mà không ghi nổi bàn thắng nào và một lần nữa phải chứng kiến U17 Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch”.

U17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch
Trang Metro (Malaysia) cay đắng: “Giấc mơ chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội tuyển U17 Malaysia đã tan vỡ khi họ để thua 0-3 trước U17 Việt Nam trong trận chung kết U17 AFF Cup.
Thất bại này khiến Malaysia một lần nữa không thể nâng cao chiếc cúp vô địch, qua đó không thể lặp lại thành công ngọt ngào của năm 2019, lần cuối cùng chúng ta giành chức vô địch khu vực.
Điều đáng thất vọng hơn nữa là, thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đội quân của HLV Shukor Adan không thể “đòi nợ” đối thủ sau khi cũng thua ở vòng bảng trước đó”.
Dù vậy, Metro cũng cho rằng lứa cầu thủ U17 hiện tại của Malaysia có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai: “Mặc dù thua trận, U17 Malaysia không có gì phải xấu hổ. Chúng ta có đội hình trẻ nhất giải đấu với đa số cầu thủ dưới 16 tuổi.
So với U17 Việt Nam - đội có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn ở lứa tuổi U17 - sự chênh lệch về thể lực và trình độ thi đấu rõ ràng là yếu tố quyết định trong trận đấu.
Quan trọng hơn, việc lọt vào chung kết đã đủ để chứng minh tiềm năng to lớn của lứa cầu thủ U16 hiện tại, những người được xem là có thể trở thành những nhân tố quan trọng cho bóng đá Malaysia trong tương lai”.
U17 Việt Nam đang là đội tuyển giàu thành tích nhất U17 AFF Cup với 4 lần vô địch. Xếp sau là U17 Thái Lan và U17 Australia với cùng 3 lần đăng quang. U17 Malaysia mới có 2 lần vô địch và lần gần nhất đã từ năm 2019.