Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đang trải qua cảm giác thất vọng sâu sắc với màn trình diễn của U22 Hàn Quốc ở Panda Cup 2025. Sau thất bại rõ rệt 0-2 trước U22 Trung Quốc, đội bóng xứ Kim chi không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng mà còn khiến cục diện bảng đấu trở nên căng thẳng và không thể đoán trước.
Điều khiến các CĐV bất bình không phải do trình độ của đối thủ Trung Quốc quá vượt trội, mà là chính U22 Hàn Quốc đã thi đấu dưới sức: “Vấn đề không nằm ở việc Trung Quốc chơi hay, mà là Hàn Quốc không làm được gì,” một CĐV Hàn Quốc viết. “Thua cả Trung Quốc… ĐT Hàn Quốc giờ trông chẳng khác gì một đội bóng phong trào địa phương?” - một fan Hàn khác chán nản.

U22 Việt Nam đang thể hiện ấn tượng ở Panda Cup 2025, khi thắng U22 Trung Quốc 1-0, thua U23 Uzbekistan 0-1.
Trong khi đó, một luồng ý kiến khác lại bất ngờ chuyển hướng quan tâm và đặt niềm tin vào U22 Việt Nam – đối thủ trong lượt đấu cuối của Hàn Quốc. Họ cho rằng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có thể tạo nên bất ngờ và giành chiến thắng: “Thua nốt cả trận gặp Việt Nam rồi lặng lẽ về nước đi. Thật quá xấu hổ. Việt Nam sẽ thắng 1-0.”
Ở phía U22 Việt Nam, sau trận đấu đầy nỗ lực nhưng thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan, đội vẫn giữ nguyên cơ hội vô địch Panda Cup khi đang có 3 điểm, bằng với các đội khác nhưng chỉ kém về hiệu số. Điều này mở ra kịch bản thú vị: nếu thắng Hàn Quốc ở lượt cuối, U22 Việt Nam không chỉ khiến đối thủ trả giá mà còn có thể vươn lên dẫn đầu bảng để chuẩn bị mạnh mẽ cho SEA Games 33.
Nhờ chính sự sa sút của U22 Hàn Quốc và màn thể hiện ổn định tương đối của U22 Việt Nam, CĐV Hàn Quốc – vốn dĩ không phải người ngoài cuộc – lại đang nghiêng về khả năng đội bóng trẻ Việt Nam sẽ ca khúc khải hoàn. Điều này vừa là lời nhắc mạnh mẽ dành cho U22 Hàn Quốc, vừa là tín hiệu khích lệ cho U22 Việt Nam khi bước vào trận đấu then chốt với tâm thế “không còn gì để mất”.
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc vì vậy đang mang ý nghĩa lớn hơn một buổi so tài thông thường: đó là cơ hội để U22 Việt Nam khẳng định vị thế và để U22 Hàn Quốc chứng minh giới chuyên môn cùng người hâm mộ đã nhầm lẫn về họ. Và càng thú vị khi chính người Hàn lại tin rằng đội bạn mới là người sẽ gieo sầu cho đội nhà.
