Dội mưa gôn, Chelsea vẫn phải chiến thắng trong sự sợ hãi

Ngô Trà |

Chelsea có được khởi đầu đẹp như mơ trên sân nhà Stamford Bridge, nhưng suýt nữa thì cơ ác mộng đã ập đến.

Tung ra đội hình mạnh nhất, không hề là ngạc nhiên khi Chelsea là đội vươn lên dẫn đến... 3 bàn trước trên sân nhà. Họ chỉ mất có 5 phút để Pedro tìm được mành lưới của thủ thành Kolar bên phía Slavia Prague, và đến phút 17, tỷ số đã là 3-0 do công của Olivier Giroud kết thúc từ đường kiến tạo của Pedro.

Thậm chí, ngay sau khi Tomas Soucek rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thức 26, thì chỉ 1 phút sau, Pedro lập tức giúp Chelsea tái lập khoảng cách 3 bàn khi đến lượt Pedro băng vào ghi bàn sau pha dứt điểm của Olivier Giroud bị thủ thành Kolar cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Chelsea, và tổng tỷ số hai lượt đi về đã là 5-1.

Dội mưa gôn, Chelsea vẫn phải chiến thắng trong sự sợ hãi - Ảnh 1.

Tưởng rằng chẳng có gì có thể ngăn cản đội bóng thành London có được trận tứ kết lượt về "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, thì chỉ cần có 4 phút đầu hiệp hai, từ phút 51 đến 54, Petr Sevcik ra chân thực hiện hai cú sút xa cực kỳ đẹp mắt để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Chelsea bắt đầu lo sợ, bởi nếu đội khách ghi thêm được 2 bàn nữa, suất vào bán kết Europa League sẽ không còn nằm trong tay thầy trò HLV Sarri nữa, mà phía trước còn gần 40 phút.

Viễn cảnh ấy suýt nữa đã đến, khi Petr Sevcik có cơ hội hoàn tất cú hattrtick của riêng mình sau đường căng ngang tuyệt đẹp của đồng đội, chỉ cần chạm được bóng là thành công khi trước mặt chỉ còn mỗi thủ thành Kepa. Nhưng chân sút này đã không thể chạm bóng.

Dội mưa gôn, Chelsea vẫn phải chiến thắng trong sự sợ hãi - Ảnh 2.

Suốt những phút còn lại, Chelsea sống trong sợ hãi, nhưng rốt cuộc họ cũng đã thành công với việc kéo đội hình về kịt kín khung thành của Kepa, không cho đối phương ghi thêm bàn thắng nào.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB cùng thành phố London - Arsenal cũng đã có chiến thắng 1-0 nhẹ nhàng trước đội bóng Italia - Napoli, để ấn định tổng tỷ số 3-0 cho cả hai lượt trận, mở ra viễn cảnh một trận chung kết "toàn Anh" ở Europa League.

Tỷ số: Chelsea 4-3 Slavia Prague

Đội hình thi đấu

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Kante, Kovacic, Barkley (Jorginho 70'); Pedro (Hudson-Odoi 87'), Giroud, Hazard (Willian 65')

Slavia Prague: Kolar; Kudela, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Boril; Kral, Soucek; Sevcik (Stoch 78'), Traore, Zmrhal (Skoda 85'); Masopust (Olayinka 52')

Ghi bàn

Chelsea: Pedro 5', 27'; Deli 10' đá phản; Giroud 17'

Slavia Prague: Soucek 26'; Sevcik 51', 54'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại