Đội bóng của Mourinho vướng hàng loạt rắc rối trong trận thua sốc: Bị CĐV ném tuyết, BHL lao vào tấn công HLV đối thủ

Tuấn Hoàng |

HLV Mourinho bị ném tuyết trước trận đấu gặp Bodo/Glimt. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ AS Roma tiếp tục bị CĐV Na Uy phản đối, trong khi một thành viên BHL của họ bị cáo buộc đã tấn công HLV đối thủ.

Thầy trò HLV Mourinho có chuyến làm khách không mấy suôn sẻ tới sân của Bodo/Glimt, đại diện bóng đá Na Uy ở trận tứ kết lượt đi Conference League. Không chỉ tiếp tục bẽ mặt trước CLB có tổng giá trị đội hình chỉ hơn 15 triệu euro khi để thua 1-2, AS Roma còn dính phải hàng loạt rắc rối.

Trước trận đấu, HLV Jose Mourinho quyết định giao lưu với các CĐV để đáp lại những tiếng hô vang tên ông trong buổi tập của AS Roma. Tuy nhiên, trên đường tiến về đám đông, một kẻ quá khích bất ngờ ném quả cầu tuyết về phía vị thuyền trưởng Roma.

Rất may là thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã né được vật thể lạ, tuy nhiên hành động đã khiến ông phật ý và quyết định chuyển hướng bước lên xe buýt ra về cùng toàn đội.

Đại diện Serie A có bàn dẫn trước ở cuối hiệp một do công của Pellegrini. Tuy nhiên, hiệp hai lại trở thành ác mộng với thầy trò HLV Mourinho khi thủ thành Rui Patricio phản lưới nhà khó hiểu ở phút 56. Đến phút 89, Hugo Vetlesen thoải mái đánh đầu, bất ngờ ấn định tỷ số 2-1 cho Bodo/Glimt.

Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV tiếp tục lặp lại hành động đó với các cầu thủ của AS Roma. Một đoạn video đã ghi lại toàn bộ diễn biến Tammy Abraham bị ném tuyết trên đường tiến vào đường hầm sân Aspmyra. Tiền đạo AS Roma né được và dừng lại, thể hiện thái độ bực bội ra mặt.

Tammy Abraham bị ném tuyết trên đường tiến vào đường hầm

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, trận thua ngược đã khiến các cầu thủ và BHL Roma nổi giận dẫn đến xô xát trong phòng thay đồ hai đội. Theo lời của Pellegrini, HLV Knutsen bên phía Bodo/Glimt đã khơi mào sự việc khi tấn công một thành viên trong BHL Roma.

Đáp trả lại, phía đại diện Na Uy cung cấp thông tin cáo buộc chính HLV thủ môn Nuno Santos của AS Roma mới là người "tác động vật lý" với HLV Knutsen. "Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi tôi bị tấn công trên đường đến phòng thay đồ. Thường thì tôi sẽ là người lùi bước, nhưng trong trường hợp này, tôi đã bị tác động vật lý. Anh ta tóm cổ và đẩy tôi vào tường. Lẽ tự nhiên sau đó tôi phải có hành động tự vệ", thuyền trưởng Bodo/Glimt phân trần về lời khai của Pellegrini.

Theo tờ Sky Sport của Italy, cảnh sát Na Uy đã vào cuộc sau khi nhận được báo cáo từ phía Bodo/Glimt. Cả HLV Knutsen, HLV Santos và các nhân chứng từ cả hai đội chứng kiến sự việc đều đã được lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại