Đoàn Văn Hậu: "Tôi chẳng vui vẻ gì khi phải nhận thẻ vàng, nhất là ở trận ra mắt"

Đoàn Dự |

Điểm nhấn lớn nhất trong màn ra mắt của Đoàn Văn Hậu ở Heerenveen cách đây ít ngày chính là tấm thẻ vàng. Ngôi sao Việt Nam đã có chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Chia sẻ với VNExpress, Đoàn Văn Hậu nói: "Trong bóng đá chuyện hậu vệ bị thổi phạt là điều khó tránh. Tôi chẳng vui vẻ gì khi phải nhận thẻ vàng, nhất là ngay trận ra mắt. Bởi đó không phải là cách tôi muốn thể hiện mình. Khi đó bóng vừa rời chân đồng đội đến chỗ tôi, thì cầu thủ của Roda JC xộc đến. Khoảng cách không xa cấm địa của Heerenveen nên tôi buộc phải truy cản. Đó là phận sự của tôi ở trên sân thôi".

Trong phần chia sẻ này, Đoàn Văn Hậu cũng kể chuyện được đồng đội ở CLB Hà Lan hết sức yêu mến. Sau màn ra mắt, nhiều đồng đội cũng đã chủ động khuyên Văn Hậu nên đi ra để tri ân NHM đội bóng.

Một vấn đề khác đang được quan tâm là chuyện Đoàn Văn Hậu không thể trở về thi đấu VCK U23 châu Á. Nhắc tới câu chuyện khá nhạy cảm này, Văn Hậu thẳng thắn chia sẻ:

"Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, việc có tham dự giải U23 châu Á hay không tôi hoàn toàn không thể quyết định. Giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA nên CLB không phải nhả người. Tôi đang là cầu thủ của Heerenveen, tôi phải tuân theo quy định và quyết định của CLB. Dù thi đấu ở đâu tôi cũng luôn cố làm tốt nhất có thể để làm rạng danh Việt Nam".

Gần như không thể tham dự giải, Văn Hậu gửi lời chúc toàn đội gặp may mắn và hy vọng U23 Việt Nam có thể lọt vào top 3, hòng đoạt vé dự Olympic 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại