Dọa lên dọa xuống, cuối cùng FA chỉ phạt Mourinho theo kiểu "đuổi muỗi"

Lupo |

Ngay cả những CĐV Man United cũng cảm thấy bất ngờ trước án phạt mà FA (LĐBĐ Anh) dành cho Mourinho.

Sau khi nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài và đá chai nước trong trận gặp West Ham cuối tuần trước, Mourinho đã ngay lập tức nhận cáo buộc "hành vi thiếu tôn trọng" từ FA. Nhiều nguồn tin cho rằng, Người đặc biệt có thể bị cấm chỉ đạo ít nhất 3 trận. Thậm chí, cựu trọng tài Graham Poll còn đề nghị cấm Mourinho hẳn 6 trận.

Nhưng khá bất ngờ khi hôm qua FA đã đưa ra thông báo mức phạt mang tính chất "giơ cao đánh khẽ" với nhà cầm quân người BĐN. Theo đó, Mourinho chỉ bị cấm chỉ đạo 1 trận kèm theo khoản tiền phạt 16.000 bảng.

Dọa lên dọa xuống, cuối cùng FA chỉ phạt Mourinho theo kiểu đuổi muỗi - Ảnh 1.

Mourinho nhận án phạt khá nhẹ nhàng.

Thời hạn cuối để kháng án là 6 giờ tối (giờ Anh) ngày 1/12. Tuy nhiên, Mourinho đã ngay lập tức chấp nhận mà không mảy may suy nghĩ nhiều. Mặc nhiên, án phạt có hiệu lực và được áp dụng luôn trong trận đấu với West Ham ở khuôn khổ EFL Cup hôm qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, lần FA này đã quá nương tay với Mourinho. Bởi ngay cuối tuần này, Người đặc biệt lại được trở lại băng ghế chỉ đạo Man United cho trận đấu với Everton tại Premier League. Con số 16.000 bảng cũng thấp hơn nhiều so với 3 lần gần nhất Mourinho dính án phạt (số tiền 3 lần trước đó lần lượt là 50.000, 40.000 và 58.000 bảng).

Vắng Mourinho, Man United hôm qua chơi thăng hoa lạ thường và thắng West Ham tới 4-1. Họ đã lọt vào bán kết EFL Cup và sẽ gặp Hull City.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại