"Đổ tiền tấn" mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội "búng tay là có"

Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca |

Trước CLB TP.HCM, Hà Nội cho đối thủ nặng ký thấy đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thái Quý và Tấn Tài lại tỏa sáng. Không hề ngẫu nhiên đâu...

1. Ngày cuối năm 2006, Sir Alex Ferguson khiến cổ động viên Man United phải ngỡ ngàng với việc đem về Old Trafford chân sút người Thụy Điển Henrik Larsson. Khi ấy, tiền đạo 35 tuổi người Thụy Điển đã "lui về ở ẩn" với đội bóng quê nhà Helsingborg - đội bóng chưa từng "có cửa" để so với Quỷ đỏ thành Manchester. Ngạc nhiên hơn nữa, bản hợp đồng mà Man United ký với anh chỉ có giá trị trong vòng... có 3 tháng.

Tròn 3 tháng ngắn ngủi, chân sút người Thụy Điển chỉ ghi được vỏn vẹn có 3 bàn thắng sau 13 trận ra sân, song dấu ấn của anh với người hâm mộ và các đồng đội là cực kỳ đậm đà. Nó đậm đà đến nỗi cuối mùa bóng ấy, Man United đã nộp tờ đơn đặc biệt tới Ban tổ chức Premier League, để Larsson có thể cùng bước lên bục nhận cúp vô địch cùng các đồng đội "3 tháng" của mình.

Đổ tiền tấn mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội búng tay là có - Ảnh 1.

Là cầu thủ có thời gian cống hiến ngắn nhất cho Man United, song Henrik Larsson được đánh giá là bản hợp đồng cực kỳ thành công của Sir Alex Ferguson, và bản thân HLV huyền thoại này cũng công nhận điều đó. Ấy là bởi dù ngắn ngủi, nhưng cống hiến của tiền đạo người Thụy Điển này lại cực kỳ đúng người, đúng thời điểm.

Thời điểm ấy, sau sự ra đi của chân sút số 1 Ruud van Nistelrooy sang Real Madrid, lực lượng tuyến đầu của Man United còn lại khá mỏng, dù vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định. Khi ấy, chỉ có Rooney và Saha là đạt 100% phong độ, trong khi Solskjaer đang phải dưỡng thương, còn Alan Smith cũng không có được thể trạng tốt nhất.

Henrik Larsson từng là một tiền đạo đẳng cấp, song ở thời điểm đến với Man United, anh không quá xuất sắc để đóng vai trò "cứu tinh" của Quỷ đỏ. Nhưng Sir Alex không cần một cứu tinh, điều ông cần là một bánh răng phù hợp với cỗ máy khổng lồ mà mình đang vận hành. Và chỉ cần bánh răng ấy vận hành trơn tru thôi, là cỗ máy của ông có thể đạt được công suất cao nhất. Mùa giải năm ấy, Man United vô địch Premier League.

Đổ tiền tấn mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội búng tay là có - Ảnh 2.

2. Trước vòng 11 V.League 2020, CLB Hà Nội gây ngạc nhiên với việc đem về tiền vệ 36 tuổi Lê Tấn Tài. Ngạc nhiên là bởi cũng như Man United ngày nào, CLB Hà Nội đang có một dàn cầu thủ cực "khủng", với đầy rẫy những tuyển thủ quốc gia, cùng các ngoại binh chất lượng. Và ở ngay trong trận ra mắt đầu tiên của mình, cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 12 năm về trước đã có màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.

Trên sân Thống Nhất, trọng tài đã tước đi của đội bóng thủ đô một bàn thắng hợp lệ, và chính bàn thắng ấy thể hiện rõ nhất sự xuất sắc của Tấn Tài khi được chơi cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội.

Nhìn vào tấm ảnh chụp màn hình tình huống ấy, có thể dễ dàng nhận ra cái cách mà Tấn Tài cùng các cầu thủ Hà Nội xé toang hàng phòng ngự của CLB TP.HCM. Năm cầu thủ Hà Nội được bố trí cực kỳ hợp lý trước 4 cầu thủ đối phương, và di chuyển cực kỳ nhịp nhàng để tiền vệ 36 tuổi tung ra đường chuyền "cắt tiết" cho Văn Quyết phá bẫy việt vị, hạ gục người đồng đội cũ Bùi Tiến Dũng, sút bóng tung lưới.

Đổ tiền tấn mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội búng tay là có - Ảnh 3.

Lê Tấn Tài thời điểm này không còn quá xuất sắc, song khi được đặt vào "cỗ máy" đã quá đỗi trơn tru như CLB Hà Nội, chỉ cần anh làm đúng nhiệm vụ của mình - như cái cách Henrik Larsson ngày nào từng làm với Man United, là Văn Quyết lập tức có cơ hội, và đội bóng thủ đô có được chiến thắng.

Trên sân Thống Nhất, CLB Hà Nội đã có trận thắng tưng bừng đến 3-0 trước Công Phượng và các đồng đội, và ấn tượng nhất là cả 3 bàn thắng đều được ghi sau khi Quang Hải - người được coi là niềm hi vọng lớn nhất của họ, rời sân. Hơn thế nữa, Trương Văn Thái Quý - cầu thủ vào thay Quang Hải, lại là chìa khóa mở ra chiến thắng, với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo đẹp mắt.

Là bởi, không chỉ có được một đội hình mạnh, mà ở thời điểm gặp khó khăn vì chấn thương hàng loạt, CLB Hà Nội vẫn có được cho mình những sự thay thế hoàn hảo từ "tuyến dưới" cho trận cầu đinh cực kỳ quan trọng trước đại kình địch CLB TP.HCM.

Đổ tiền tấn mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội búng tay là có - Ảnh 4.

Ngược lại, dù sở hữu một đội hình với đầy các hảo thủ, cùng bản hợp đồng đắt giá mang tên Công Phượng, song nếu so với CLB Hà Nội, đội bóng chủ sân Thống Nhất vẫn chỉ là đội bóng "ăn xổi". Ở đó, họ thiếu đi sự kết dính cần thiết khi liều lĩnh chơi tấn công trước đội bóng thủ đô, cũng như thiếu các "quân bài chiến thuật" cần thiết để gây ngạc nhiên cho đối phương.

Trước CLB Sài Gòn, dẫu chơi tấn công từ đầu đến cuối, CLB TP.HCM vẫn trắng tay. Trước SHB Đà Nẵng, dẫu chơi trên sân nhà, họ suýt nữa "sập hầm" bởi đòn "hồi mã thương" của đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều. Và trước một CLB Hà Nội đầy bản lĩnh và đẳng cấp, họ thua 0-3 "trắng chiếu".

Chuẩn bị cho giai đoạn 2 V.League, CLB TP.HCM tậu thêm 2 chân sút "thượng thặng" người Costa Rica. Đây chẳng phải là quyết định gây ngạc nhiên, bởi phải thúc thủ trước CLB Sài Gòn, hòa chật vật SHB Đà Nẵng dù mạnh hơn, áp đảo quyết liệt, chẳng phải điểm yếu của những học trò HLV Chung Hae-seong nằm ở khâu dứt điểm đó sao?

Đổ tiền tấn mua Công Phượng & hơn nữa, CLB TP.HCM vẫn bại bởi thứ Hà Nội búng tay là có - Ảnh 5.

Nhưng đấy chỉ là bề nổi, bởi chẳng cần chờ đến trận thua đậm đà trước CLB Hà Nội, Ban huấn luyện CLB TP.HCM đáng lý phải nhận ra rằng thứ đang "ghìm chân" mình là sự ăn ý, trơn tru của đội hình, là sự gắn kết và hiểu ý nhau để triển khai mảng miếng tấn công, điều mà có "đổ tiền tấn" ra cũng chẳng thể mua được. Đẳng cấp là thứ nhiều khi tiền chả thể mua được.

Mùa giải này, chắc chắn CLB TP.HCM sẽ gặp lại đội bóng thủ đô một lần nữa. Và nếu như HLV Chung Hae-seong vẫn mải "thả mồi bắt bóng", mà không nhận ra được vấn đề cốt lõi của CLB mà mình cầm quân, thì ông và các học trò sẽ chỉ nối dài thêm chuỗi trận thất bại mà thôi, bởi lấy đâu ra được những Thái Quý, Văn Xuân, Tấn Tài... - những cầu thủ mà CLB Hà Nội "chỉ cần búng tay là có" bây giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại