*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 28/1/1989, Đằng Hưng Thiện bị đưa đến nơi hành quyết và xử tử. Trước đó, khi đối mặt với vợ, hắn đã nói: “Anh không giết người! Anh bị oan”.
Con lợn tưởng đã chết do điện giật bỗng nhiên tỉnh lại trên bàn mổ, vùng vẫy khiến người đồ tể ngã xuống, con dao trong tay rơi vào chân làm đứt động mạch chủ.
Ông Trương là đồ tể, giết trâu bò không chớp mắt, bình thường không hề biết xúc động, hôm nay ông đã cảm động thật sự.
Khi dụ dỗ cháu Q. vào vườn chuối, Trình đã thực hiện hành vi sờ mó cháu bé. Bị nạn nhân phản kháng hắn đã khống chế rồi hãm hiếp.
Có ngoại hình xinh xắn, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi, nhưng các tiêu chí đặt ra khiến cô gái có vẻ giống một tên đồ tể hơn là người đang đi tìm bạn trai.
Mặc dù có tuổi thơ chẳng mấy dư dả về vật chất, nhưng cậu bé ấy chưa bao giờ hết tự hào về quãng thời gian trưởng thành "chẳng mấy dễ dàng" của mình.
Khoảnh khắc vừa hài vừa thương khi chú lợn vội chạy đến cứu đồng loại trước giờ "hành quyết".
(Soha.vn) - Bằng sự vô nhân tính của mình những tên "đồ tể" bảo mẫu đã cướp đi sự sống của nhiều em bé vô tội.