Dính thẻ đỏ cuối trận, U19 Việt Nam nhận kết cục đầy nghiệt ngã ở Trung Quốc

Tiểu Lâm Mộc |

Tưởng chừng U19 Việt Nam có thể “gieo sầu” cho Uzbekistan song rốt cuộc Công Phương và các đồng đội lại phải chịu kết cục nghiệt ngã ở những phút cuối.

Sau 2 thất bại đáng tiếc trước chủ nhà Trung Quốc và Hàn Quốc cùng với tỷ số 0-1, U19 Việt Nam đặt quyết tâm vào việc chơi khởi sắc, đặc biệt là ghi được bàn thắng trước đối thủ "cửa trên" là U19 Uzbekistan.

Phút 39, mục tiêu "xé lưới" đối thủ Trung Á suýt được hiện thực hóa khi đội trưởng Ngọc Chiến có pha băng lên chếch phía cánh trái, sau đó tung cú cứa lòng rất đẹp mắt. Chỉ tiếc rằng bóng lại chệch khung thành trong gang tấc. Nếu bóng đi vào lưới, đó sẽ là một siêu phẩm của cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương.

Suốt những phút trước đó, thế trận nghiêng về Uzbekistan. Đội bóng Trung Á với kỹ thuật khéo léo đã khiến các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh gặp nhiều khó khăn. Đội bạn thực hiện được khá nhiều pha hãm thành trong khi U19 Việt Nam phải chơi với đội hình thấp.

Dính thẻ đỏ cuối trận, U19 Việt Nam nhận kết cục đầy nghiệt ngã ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Ngọc Chiến sau pha bỏ lỡ cơ hội nghi bàn cho U19 Việt Nam.

Công bằng mà nói, U19 Việt Nam đã thi đấu đáng khen trong suốt hiệp 1. Các cầu thủ áo trắng hạn chế được sức tấn công của Uzbekistan và còn tạo ra cơ hội đáp trả nguy hiểm. Thế nhưng, đáng tiếc là các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh lại để thủng lưới ở thời điểm rất nhạy cảm.

Đúng phút bù giờ thứ hai của hiệp một, lưới của Bảo Ngọc đã phải rung lên sau pha tấn công khá đơn giản của Uzbekistan, được kết thúc bằng pha đá bồi của cầu thủ mang áo số 9.

Trong suốt nửa đầu hiệp hai, U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ áo trắng nhiều lần bộc lộ lỗi chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Uzbekistan tổ chức tấn công.

Phút 72, trong tình huống tấn công khá hiếm hoi, Long Vũ xâm nhập và ngã trong vòng cấm Uzbekistan nhưng trọng tài không cho U19 Việt Nam hưởng penalty.

Song, U19 Việt Nam cũng không phải quá tiếc nuối. Bởi chỉ ít phút sau đó (phút 75'), các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh đã bất ngờ ghi bàn gỡ hòa và người tỏa sáng chính là Long Vũ. Từ pha câu bóng lên của thủ môn Bảo Ngọc, Long Vũ đi bóng khéo léo, vượt qua cả thủ môn đội bạn rồi đưa bóng vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Dính thẻ đỏ cuối trận, U19 Việt Nam nhận kết cục đầy nghiệt ngã ở Trung Quốc- Ảnh 2.

Long Vũ trong pha ghi bàn cho U19 Việt Nam.

Bàn gỡ giúp U19 Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, cao trào tiếp tục xảy ra khi U19 Việt Nam chịu thẻ đỏ rất đáng tiếc ở phút 85. Hoàng Minh Hơi bị truất quyền thi đấu vì vào bóng với cầu thủ đối phương sát vòng cấm.

Việc chơi thiếu người, cộng với thể lực suy giảm khiến U19 Việt Nam gặp khó. Thời điểm cuối trận, Uzbekistan dồn lên mạnh mẽ. Đến phút 90+3, U19 Việt Nam đã phải nhận "trái đắng" khi Uzbekistan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 sau một pha tổ chức phạt góc, kết thúc bằng cú đánh đầu của Komilov.

Thua chung cuộc 1-2, U19 Việt Nam khép lại giải giao hữu ở Trung Quốc với thành tích toàn thua cả 3 trận, xếp cuối tại giải. Tuy nhiên, việc cọ xát với các đội bóng chất lượng giúp U19 Việt Nam có nhiều trải nghiệm bổ ích trước khi trở về nước để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á vào tháng sau.

Tỷ số chung cuộc: U19 Việt Nam 1-2 Uzbekistan

Đội hình ra quân của U19 Việt Nam:

Dính thẻ đỏ cuối trận, U19 Việt Nam nhận kết cục đầy nghiệt ngã ở Trung Quốc- Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại