Định mệnh sẽ dẫn lối HLV Park Hang-seo tới trận đấu "khó xử"?

Đoàn Dự |

Khả năng để U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo tái ngộ U23 Hàn Quốc là đang lớn hơn bao giờ hết.

Vào lúc 18h30 hôm nay, U23 Hàn Quốc sẽ đụng độ U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Kim Bong-gil có lý do để phải lo lắng nhiều trước cuộc chiến này.

Từ vòng bảng, U23 Hàn Quốc đã cho thấy nhiều vấn đề. Nếu ở trận đầu, họ được cho là còn giữ sức, ủ mưu nên mới thắng nhọc Việt Nam 2-1, thì sau đó, đội bóng xứ Nhân sâm bất ngờ hòa Syria 0-0. Đến trận cuối gặp U23 Australia, dù đã dẫn trước 3-0, U23 Hàn Quốc lại có những thời điểm mất tập trung, để bị rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Vào tới Tứ kết, sự tập trung lại một lần nữa trở thành vấn đề lớn với U23 Hàn Quốc, khi họ thậm chí đã thủng lưới trước U23 Malaysia và thi đấu rất vất vả mới thắng được 2-1.

Định mệnh sẽ dẫn lối HLV Park Hang-seo tới trận đấu khó xử? - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc thắng nhọc U23 Malaysia.

Bên kia chiến tuyến, U23 Uzbekistan có vẻ là một ẩn số đáng gờm hơn. Sau thất bại 0-1 trước địch thủ mạnh Qatar ngày đầu ra quân (cũng là một đội lọt vào Bán kết, sẽ gặp U23 Việt Nam), họ lầm lũi thắng chủ nhà Trung Quốc rồi Oman với cùng tỷ số tối thiếu.

Trận Tứ kết giữa Uzbekistan gặp Nhật Bản cũng là một bất ngờ của giải, khi Uzbekistan giành chiến thắng đậm đà tới 4-0.

Thay vì phải lo ngại về các vấn đề yếu kém như U23 Hàn Quốc, Uzbekistan sẽ bước vào trận đấu tối nay với tâm lý rất thoải mái, tự tin. Và nói không quá thì phần thắng đang hơi nghiêng về phía họ.

Tất nhiên, sự chênh lệch đôi chút về dự đoán trong bóng đá không có nhiều ý nghĩa, bởi đây là sân chơi tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ.

Định mệnh sẽ dẫn lối HLV Park Hang-seo tới trận đấu khó xử? - Ảnh 2.

Xuân Trường và HLV Park Hang-seo sẽ tài ngộ Hàn Quốc?

Vấn đề đáng nói ở đây là, liệu định mệnh có dẫn lối U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tái ngộ nhau, có thể là ở trận Chung kết, hoặc ở trận tranh giải Ba, để HLV Park Hang-seo một lần nữa phải đối đầu với đất nước mình?

Những ngày qua, báo chí Hàn Quốc rất vui mừng vì thành công của U23 Việt Nam, như một sự khẳng định về hiệu quả của các chiến lược gia xứ Nhân sâm, đi giúp đỡ những nền bóng đá kém phát triển hơn.

Song sẽ thế nào nếu mong ước lớn nhất của người Hàn Quốc là chức vô địch, hoặc giả khi phải tranh hạng Ba là một danh hiệu an ủi mà họ lại thất bại trước HLV Park Hang-seo và các học trò?

Ở vòng bảng, thầy Park từng khẳng khái tuyên bố ông yêu Hàn Quốc, nơi là đất nước, nơi có bố mẹ, gia đình, bạn bè ông sinh sống, nhưng chiến lược gia này sẽ chiến đấu hết mình cùng U23 Việt Nam trước đội bóng quê hương, bởi trên ngực áo ông là cờ Việt Nam.

Không ai nghi ngờ điều đó, kể cả khi đôi bên phải gặp lại trong một tình huống căng thẳng hơn chuyện 1 hay 3 điểm ở giai đoạn đầu giải đấu. Song ở giai đoạn cuối cùng này, mọi thứ đúng là sẽ "khó xử" hơn rất nhiều cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại