*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguồn gốc và câu chuyện đằng sau những bức ảnh huyền thoại này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.
Tờ báo danh tiếng CNN đã có bài viết về 2 địa điểm chụp ảnh nổi tiếng thời gian gần đây ở Hà Nội.
Liên tiếp 4 lần dân tình “vỡ mộng” vì những địa điểm chụp ảnh ở Hà Nội, chẳng lẽ càng nhiều người biết thì càng… xấu đi?
"Chiếc ghế săn mây" hay còn được gọi là "chiếc ghế cô đơn" đang được dự đoán là sẽ gây sốt chẳng kém gì "nấc thang lên thiên đường" đình đám ở Đà Lạt.
Chiếc máy ảnh lớn nhất thế giới được tạo ra vào năm 1900 với mục đích duy nhất là chụp bức ảnh về một đoàn tàu hỏa được coi là đẹp nhất lúc bấy giờ.
Tương truyền rằng các cặp đôi đến đây nắm tay đi trọn vẹn đường hầm dài 3 km sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi về sau.
Từ vịnh Hạ Long, tháp Eiffel, Vạn Lý Trường Thành cho tới kim tự tháp ở Ai Cập đều trở thành địa điểm chụp ảnh kỷ yếu. Dân mạng ngỡ ngàng và không khỏi bật cười trước độ “chịu chơi” của lớp học này.
Nằm ngay vị trí đắc địa nhất Sài Gòn, trạm trung chuyển này có diện tích gần 6.000m2, vừa được khai trương không lâu. Có thể nói, đây là trạm chờ hiện đại nhất hiện nay khi được trang bị Internet, nhà vệ sinh, camera giám sát... và nhiều tiện ích khác.
Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà bạn nhìn vào con muỗi và nói "đẹp quá".
Cánh đồng hoa thì là xanh bát ngát, rộng đến hơn 4 héc-ta ở Ninh Thuận vừa mở cửa được 4 ngày thì đã phải vội vàng thông báo đóng cửa do bị khách tham quan giẫm đạp, thậm chí là nằm đè lên gây gẫy đổ, dập nát.
Dù nhiệt độ tại Hà Nội chỉ khoảng 15 độ C, gió thổi mạnh nhưng hàng nghìn người vẫn ùn ùn kéo đến Nhật Tân chụp ảnh cúc họa mi khiến đường ùn tắc.
đông cũng là mùa cưới, mưa gió cũng chẳng khiến các cô dâu nao núng. Tại khu vực Tràng Tiền, Tràng Thi, mỗi mét vuông có đến vài chục đôi với ê-kip đông đúc đến chụp ảnh.