Đi sai nước cờ, HLV Kiatisuk sắp đưa HAGL chạm cột mốc tệ nhất lịch sử V.League?

Linh Đan |

Không loại trừ khả năng, người hâm mộ HAGL sẽ phải chờ thêm gần 2 tháng nữa mới có thể chứng kiến đội nhà thắng trận đầu tiên ở mùa giải 2023/24.

Từ đầu mùa, HAGL đá 7 trận tại V.League lẫn Cúp Quốc gia mà vẫn chưa biết đến chiến thắng. Và mọi thứ có nguy cơ còn kéo dài thêm bởi hai đối thủ sắp tới của đội bóng này đều không dễ chơi chút nào.

Tại vòng 7 diễn ra vào ngày 23/12 tới, HAGL sẽ phải làm khách tại Nam Định. Nếu như HAGL đang xếp thứ 2 tính từ dưới lên thì Nam Định lại là CLB có khởi đầu ấn tượng, giành 13 điểm sau 6 vòng (thắng 4, hòa 1, thua 1), xếp thứ 2 từ trên xuống.

Thử thách sau đó sẽ tiếp tục đến với HAGL khi họ phải đón tiếp CLB Hà Nội ở vòng 8. Sau những khởi đầu chuệch choạc, đội bóng Thủ đô đang dần lấy lại phong độ với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Thậm chí, chính thắng lợi của CLB Hà Nội trước Thể Công Viettel ở vòng 6 vừa rồi là nguyên nhân khiến HLV Thạch Bảo Khanh phải rời ghế HLV trưởng.

Đi sai nước cờ, HLV Kiatisuk sắp đưa HAGL chạm cột mốc tệ nhất lịch sử V.League?- Ảnh 1.

HAGL nguy cơ kết thúc năm 2023 với việc nối dài chuỗi trận không thắng. (Ảnh: TC)

Với tương quan hiện tại, những người mơ mộng nhất có lẽ cũng khó lòng lạc quan được về kết quả 2 trận đấu sắp tới của HAGL. Và nếu tiếp tục không thể giành chiến thắng, HAGL sẽ khiến người hâm mộ phải chứng kiến thêm một dấu mốc buồn nữa của mình.

Khi ấy, việc chỉ giành tối đa 4 điểm sau 8 vòng chính là khởi đầu tệ nhất của HAGL tại V.League. Trong quá khứ, đội bóng này từng chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng tại V.League 2012 và 2018, tuy nhiên sau đó đã sớm "nóng máy" để giành được chiến thắng trong những vòng đấu tiếp theo.

Còn nhớ tại V.League 2022, đội quân của HLV Kiatisuk từng trải qua chuỗi 10 trận không thắng. Và nếu không sớm cải thiện tình hình, kỷ lục buồn này có thể cũng sẽ bị phá vỡ.

Đi sai nước cờ, HLV Kiatisuk sắp đưa HAGL chạm cột mốc tệ nhất lịch sử V.League?- Ảnh 3.

HLV Kiatisuk đang phải trải qua chuỗi ngày khó khăn tại HAGL. (Ảnh: Minh Trần)

Một trong những vấn đề của HAGL ở mùa giải năm nay là chất lượng hàng thủ không tốt. Tại V.League, đội bóng này đã để thủng lưới 11 bàn sau 6 vòng, chỉ ít hơn đội bét bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (13 bàn).

Nên nhớ cả mùa trước, HAGL đá 18 trận cũng chỉ để thủng lưới 18 bàn. Một trong những nhân tố chủ chốt ở hàng thủ đội bóng Phố núi khi đó là trung vệ Diakite, với việc ra sân 17/18 trận.

Thế nhưng tới mùa giải năm nay, Diakite lại bất ngờ trở thành cái tên bị HLV Kiatisuk loại bỏ. 2 trận đầu mùa, anh và tân binh Jairo được xếp đá cặp trung vệ. Tuy nhiên đến khi cần dành một suất ngoại binh để tăng cường mặt trận tấn công, HLV Kiatisuk đã quyết định giữ lại Jairo và thanh lý Diakite.

Đi sai nước cờ, HLV Kiatisuk sắp đưa HAGL chạm cột mốc tệ nhất lịch sử V.League?- Ảnh 4.

Diakite (phải) đã có nhiều kinh nghiệm tại V.League. Đây là một phần lợi thế của anh so với Jairo.

Thời điểm ấy, chính bản thân Diakite còn bày tỏ sự bất ngờ khi những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng rồi cuối cùng anh đã phải chấp nhận sự thật và rời Pleiku trong ồn ào, với tuyên bố có thể làm lớn chuyện.

Việc ồn ào sau đó đã không xảy ra, có thể do hai bên đã có được những dàn xếp với nhau, tuy nhiên xét về góc độ chuyên môn, tân binh Jairo ngoài bàn thắng vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng 1 đã không để lại được nhiều dấu ấn. Hệ quả, hàng thủ HAGL trở nên mỏng manh với liên tiếp những bàn thua.

Sau vòng 8, phải đến ngày 17/2 V.League mới trở lại. Quãng nghỉ nhường chỗ cho Asian Cup và nghỉ Tết âm lịch có thể sẽ giúp ích cho HLV Kiatisuk trong việc xốc lại tinh thần các cầu thủ. Khi ấy, có thể những trận thắng sẽ đến, nhưng rõ ràng với người hâm mộ HAGL, họ cũng mong muốn đội nhà có thể sớm chấm dứt chuỗi trận bết bát ngay trong năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại