*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những chuyến xe của bà dù không đầy đủ vật chất nhưng đã dần nuôi dưỡng ước mơ con chữ của 2 cậu học trò.
Khác với mọi năm, khai giảng năm nay được nhiều trường tổ chức đơn giản, tinh gọn nhất nhưng không vì thế mà mất đi phần trang trọng, ý nghĩa của ngày đầu tiên bước vào năm học mới.
Một ngày của gần 80 trẻ có “H” đã bắt đầu khi mặt trời còn chưa ló rạng, sương sớm giăng giăng trên những đồi chè xanh ngắt ở Ba Vì. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày thật đặc biệt, khi các em được đến trường khai giảng năm học mới.
Ai khóc nỗi đau này cùng con em chúng ta đây?
Đằng sau trào lưu kỳ quặc này là cả "tấn" kỳ vọng mà phụ huynh Trung Quốc gửi gắm vào con em của họ.
Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã nhận lỗi, đồng thời gửi lời xin lỗi VOV và thính giả, bạn đọc của VOV.
Hình ảnh vô cùng cảm động, vô cùng đáng yêu này đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất rầm rộ trước ngày khai giảng.
Trên đường đi dự khai giảng, hai học sinh thấy người phụ nữ đi trước đánh rơi một túi xách, đuổi theo không kịp nên các em đã mang túi đến trình báo công an.
Trong ngày khai giảng của mình, bé trai 4 tuổi Jackson Scherlen từ bang Texas, Mỹ đã được 18 cảnh sát hộ tống. Nhiều người cho rằng đó là một niềm tự hào lớn lao, nhưng đằng sau đó là nỗi buồn khôn xiết của cậu bé.
Khi con vừa chập chững bước vào lớp 1, Vinh từng lẻn vào phòng giáo viên lấy trộm chiếc máy vi tính xách tay nên phải ngồi tù 2 năm.