Cũng ra tự truyện, ông Dương Nghiệp Khôi lại có con đường "ngược chiều" với Công Vinh

Thanh Nam |

Chỉ trong vòng hơn 2 ngày, ông Dương Nghiệp Khôi đã ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch CLB Sài Gòn FC theo một kịch bản thú vị.

Rời VFF trong lặng yên

Cho đến trước khi làm trưởng đoàn U20 tham dự VCK U20 World Cup 2017, ông Dương Nghiệp Khôi đã có đơn xin chia tay VFF. 

Đấy được xem là dấu chấm hết cho quãng thời gian gần 20 năm ông Khôi gắn bó với ngôi nhà VFF và bất luận thế nào, cựu Phó tổng thư ký VFF đã để lại nhiều dấu ấn và cả những tai tiếng trong suốt quá trình hình thành đến phát triển của V.League.

Việc ông Khôi chia tay VFF có thể với người ngoài là quyết định bất ngờ bởi trong hệ thống của cơ quan to nhất của bóng đá Việt Nam, ông Khôi vẫn còn làm được việc. 

Chẳng hạn như, kể cả khi V.League được trao quyền tổ chức cho VPF thì ông Khôi vẫn tham gia hoạch định và phê duyệt kế hoạch tổ chức các giải bóng đá do VFF quản lý và điều hành như các giải trẻ, hạng Nhì hay giải VĐQG nữ. Đó là chưa kể, mỗi khi các đội tuyển trẻ quốc gia cần trưởng đoàn thì ông Khôi vẫn thường tham gia. 

Nói đâu xa, chính ông Khôi đã ngồi ghế trưởng đoàn U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016. Tuy nhiên, với những người am hiểu VFF thì việc ông Khôi "được" giải nghệ là điều không quá bất ngờ. 

Cũng ra tự truyện, ông Dương Nghiệp Khôi lại có con đường ngược chiều với Công Vinh - Ảnh 1.

Ông Dương Nghiệp Khôi vừa chính thức nắm chiếc "ghế nóng" tại Sài Gòn FC.

Dù chia tay nhưng VFF vẫn quyết định cử ông làm trưởng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 mà nói như Chủ tịch Lê Hùng Dũng đấy là sự ghi nhận công sức của ông trong giai đoạn cuối làm việc tại VFF.

Thực ra, việc VFF chia tay ông Khôi cũng không gây ảnh hưởng lớn đến việc vận hành các giải trẻ, bởi "đệ tử" của cựu Phó Tổng thư ký VFF này là Trần Huy Đức đã trưởng thành, đủ sức cáng đáng khối công việc như lên lịch thi đấu, ứng phó với các tình huống trong các giải đấu do VFF quản lý. 

Còn nhớ, khi V.League ra đời và bắt đầu lớn mạnh, ông Khôi phủ một cái bóng cực kỳ lớn trong việc điều hành giải. Suốt thời gian dài, các đội bóng rất sợ ông Khôi bởi cái ghế trưởng giải ông ngồi chất chứa quyền năng cực lớn.

Thế nhưng ngày ông rời VFF trong lặng yên dường như cái kết trái ngược với những năm tháng rất ồn ào đến từ những quyết định gây tranh cãi liên quan tới công tác điều hành trọng tài cũng như giải đấu.

Tưởng hết thời lại lên hương

Kết thúc hành trình dài tại VFF, ông Dương Nghiệp Khôi về thẳng TP.HCM sinh sống với vợ con rồi viết… tự truyện. Tất nhiên, với những nội dung mang tính ôn hoà, cuốn tự truyện do chính ông Khôi viết không thể "nổi sóng" bằng cựu tiền đạo Công Vinh. 

Nhưng lạ ở chỗ, khi Công Vinh thôi công việc Chủ tịch CLB TP.HCM rồi xuất bản cuốn tự truyện thì ông Khôi lại đi theo chiều ngược lại. Sau khi ra tự truyện, ông Khôi được mời ngồi ghế Chủ tịch CLB Sài Gòn FC, đối thủ không đội trời chung với đội TP.HCM, nơi mà Công Vinh từng ngồi ở chiếc ghế cao nhất.

Cũng ra tự truyện, ông Dương Nghiệp Khôi lại có con đường ngược chiều với Công Vinh - Ảnh 3.

Ông Dương Nghiệp Khôi đến với Sài Gòn FC theo một kịch bản đầy bất ngờ.

Hành trình đến với vị trí đứng đầu CLB Sài Gòn FC của ông Khôi cũng thật bật ngờ. Bởi cách đây 2 ngày, cựu tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi được một giải bóng đá phủi khá uy tín tại Hà Nội mời ra họp báo bốc thăm. 

Nên nhớ, ông Khôi có tầm ảnh hưởng rất lớn đến giải phủi này bởi những kiến thức, quy chế tổ chức giải, điều lệ do ông có tính khoa học, chuẩn quy định của FIFA. Và cũng thật tình cờ, sau buổi họp báo đó, ông Khôi được đặt vấn đề về ngồi ghế Chủ tịch Sài Gòn FC, thay cho ông Trần Tiến Đại. 

Đầu mùa giải năm nay, Sài Gòn FC đón Chủ tịch Trần Tiến Đại nhưng chỉ được vài tháng, ông Đại phát bệnh nặng phải đi bệnh viện điều trị dài ngày nên vị trí đầu tàu đội bóng bị lung lay. 

Và trong tình thế cần 1 gương mặt thạo việc, có thể cầm cương được đội bóng thì ông chủ đội bóng này đã nhớ đến ông Khôi. Đang ở nhà nghỉ ngơi tuổi xế chiều lại bỗng dưng nhận được lời mời khá thú vị nên sau những thương thảo về điều khoản, ông Khôi nhận lời ngay.

Từ chỗ tưởng như hết thời bây giờ lại được ngồi chiếc ghế nóng của đội bóng đang vắt chân lên cổ chạy khỏi nhóm cầm đèn đỏ như Sài Gòn FC, ông Dương Nghiệp Khôi chưa thể thoát được guồng quay V.League, vốn dĩ đã đem lại cho ông rất nhiều thứ nhưng đã từng làm cho ông mất rất nhiều điều.

Chào mừng cựu trưởng giải trở lại để cứu con tàu đang chông chênh giữa biển khơi mang tên Sài Gòn FC!

Nhìn bầu Đức, bầu Thắng "đấu" bầu Tú, lại nhớ lần bầu Kiên mắng VFF (tại hội nghị tổng kết V.League 2011)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại