“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư

Tiểu Mã |

Võ sư Dư Xương Hoa có thể sẽ “rửa tay gác kiếm” và không tham gia bất kỳ một cuộc tỉ thí nào nữa.

Theo thông tin mới được đăng trên tờ Sina, võ sư phái Vịnh Xuân Dư Xương Hoa của Trung Quốc vừa có hành động đầy bất ngờ khi đăng đàn tuyên bố rằng anh muốn nghỉ hưu, không tham dự bất kỳ một trận đấu nào nữa. 

Lý do là bởi Dư Xương Hoa đã chịu rất nhiều sức ép từ dư luận sau trận đấu gây tranh cãi với một nữ võ sĩ nghiệp dư có tên Xiao Yan ở sự kiện "Kung Fu Grandstand" diễn ra tại Trung Quốc hồi cuối năm 2019.

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây kể từ khi đánh bại Xiao Yan, Dư Xương Hoa liên tục bị công kích gay gắt từ cộng đồng làng võ Trung Quốc. Vì quá mệt mỏi nên vị võ sư Vịnh Xuân đã tuyên bố sẽ "rửa tay gác kiếm".

"Thế giới võ thuật truyền thống có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Tôi muốn nghỉ hưu nhưng môn phái Vịnh Xuân Quyền sẽ tiếp tục sửa chữa những hạn chế của mình. Vì thế, nếu ai có "chậu vàng", hãy đem nó cho tôi mượn. Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn sau khi rửa sạch đôi tay của mình" – Sina trích phát biểu của võ sư 40 tuổi.

“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư - Ảnh 1.
“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư - Ảnh 2.

Dư Xương Hoa tuyên mố muốn "rửa tay gác kiếm", không tham dự thêm trận đấu nào nữa.

Sau khi đưa ra tuyên bố muốn nghỉ hưu, Dư Xương Hoa buông lời trách móc những cư dân mạng đã chỉ trích anh: "Một số anh hùng bàn phím đã buông rất nhiều lời mạt sát nhưng họ không hiểu được truyền thống của môn phái chúng tôi. Vịnh Xuân là di sản lớn của võ cổ truyền ở thế kỷ 21".

Với việc khẳng định sẽ giải nghệ, Dư Xương Hoa dường như đang muốn "lật kèo" bởi cách đây không lâu, chính anh từng khẳng định sẽ chấp nhận đấu với võ sĩ tán thủ Lý Huyền Vũ.

Trước đó, vì bức xúc trước việc Dư Xương Hoa lên đài đánh với một nữ võ sĩ phong trào nên Lý Huyền Vũ đã thách đấu Dư Xương Hoa. Huyền Vũ còn hứa sẽ tự tay thưởng cho Dư Xương Hoa 100 ngàn nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng) nếu đối thủ trụ nổi quá 10 giây. Sau đó, vị võ sư phái Vịnh Xuân đã nhận lời.

“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư - Ảnh 3.

Dư Xương Hoa bất ngờ nhận được lời khen từ tờ Sina.

Tuy nhiên, trong bài viết mới nhất của mình, tờ Sina lại dành những lời khen cho Dư Xương Hoa. Tờ báo này cho rằng tuy phải chịu nhiều lời chỉ trích nhưng ít nhất, Dư Xương Hoa cũng trải qua hai trận đấu thực tế chứ không như huyền thoại Lý Tiểu Long hay Chân Tử Đan – những người không trải qua bất kỳ một cuộc chiến thực tế nào.

Sina bình luận: "Điều đáng nói là mặc dù Dư Xương Hoa chỉ có 2 trận đấu thực tế ở một giải đấu võ thuật chính thức thì thành tích đó của Dư Xương Hoa còn tốt hơn so với Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan hay một số đại diện khác của Vịnh Xuân.

Như chúng ta đã biết, ngay cả huyền thoại Lý Tiểu Long cũng không có trận đấu thực tế nào trong các cuộc thi chính thức, trong khi đó, Chân Tử Đan cũng chỉ là võ biểu diễn được thể hiện qua phim ảnh chứ chưa hề tham gia một giải đấu chuyên nghiệp nào.

Do đó, bất chấp kết quả ra sao đi nữa, nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu thực tế trên đài, Dư Xương Hoa cũng nhỉnh hơn so với 2 bậc tiền bối. Xét trên một góc độ nào đó, Dư Xương Hoa cũng có đóng góp của riêng mình trên con đường khám phá khả năng thực tế của môn phái Vịnh Xuân".

“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư - Ảnh 4.
“Đệ tử 3 đời” của Diệp Vấn lật kèo, hành xử bất ngờ sau lần hạ đo ván nữ võ sĩ nghiệp dư - Ảnh 5.

Sina cho rằng Chân Tử Đan hay Lý Tiểu Long sẽ lép vế Dư Xương Hoa nếu so về kinh nghiệm thực tế khi đánh đài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại