Để Hummels ra đi, Bayern Munich đang tự làm suy yếu mình?

Thắng Trương |

Bayern Munich dường như đang tự làm suy yếu chính mình sau khi họ chấp nhận để những cầu thủ quan trọng trong đội hình rời câu lạc bộ.

Sau khi trung vệ Mats Hummels trở lại Borussia Dortmund, người hâm mộ Bayern Munich trên toàn thế giới đã có những phản ứng tiêu cực trước chính sách mua bán khó hiểu của ban lãnh đạo đội bóng.

Đối với BVB Dortmund, đây là một chuyển nhượng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn. Với Hummels, họ có một trung vệ kinh nghiệm, người sẽ lãnh đạo hàng thủ.

Bên cạnh Axel Witsel và Marco Reus, anh sẽ là một trong những trụ cột quan trong nhất của đội bóng vàng-đen trong kế hoạch hạ bệ Bayern ở mùa bóng tới.

Có Hummels trong đội hình, Dortmund sẽ không dễ dàng đánh rơi chức vô địch giống như những gì đã diễn ra ở mùa giải vừa qua, khi mà có thời điểm họ đã bỏ xa Bayern tới 9 điểm.

Về phía Bayern, Niko Kovac hẳn là người cảm thấy thoải mái nhất khi Hummels rời đội bóng. Thế nên, không quá khó hiểu vị vị huấn luyện viên này đã đồng ý ngay lập tức khi được ban lãnh đạo hỏi ý kiến về việc Hummels ra đi.

Để Hummels ra đi, Bayern Munich đang tự làm suy yếu mình? - Ảnh 1.

Kovac hẳn sẽ vui khi loại được 'mầm mống' mang tên Hummels.

Hummels rời Bayern, Kovac sẽ đỡ phải lo lắng hơn rất nhiều khi một "mầm mống" gây bất lợi trong phòng thay đồ ra đi.

Thực tế, khi còn là huấn luyện viên Frankfurt, Kovac đã từng khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố rằng đã tìm ra điểm yếu ở hàng thủ Bayern - đó chính là Hummels.

Nhưng, Hummels rồi cả Boateng sẽ rời Allianz Arena, ai sẽ là người mang đến sự an toàn nơi hàng thủ của Bayern?

Không có bộ đôi này, Kovac hẳn sẽ trông chờ vào Niklas Süle, cùng với đó là bộ đôi trung vệ có giá trị lên đến 115 triệu euro - Pavard và Hernández.

Pavard có thể ra sân ngay, nhưng khả năng Hernández sẽ có ngay được phong độ tốt nhất khi mùa giải bắt đầu vẫn còn bỏ ngỏ khi mà cầu thủ này phải nghỉ thi đấu thời gian dài vì chấn thương?

Ngoài những cái tên kể trên, Bayern còn đang muốn mang về thêm một trung vệ khác của đội bóng vừa xuống hạng VfB Stuttgart Ozan Kabak 19 tuổi.

Phương án này khiến người hâm mộ Hùm xám lại cảm thấy lo lắng bởi nếu trung vệ này thi đấu ấn tượng thì VfB Stuttgart có phải xuống hạng hay không?

Để Hummels ra đi, Bayern Munich đang tự làm suy yếu mình? - Ảnh 2.

Pavard và Hernández liệu có thể lấp đầy chỗ trống mà Hummels và Boateng để lại?

Süle 24 tuổi, Pavard và Hernández đều 23 tuổi. Hàng thủ Bayern sẽ thiếu đi một thứ mà họ không thể mua được bằng tiền, đó là kinh nghiệm. Một thứ mà họ sẽ phải trả giá bằng những trận thua cay đắng, bằng những màn phải làm trò hề, bị hạ nhục khi đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp của đối phương.

Chưa kể đến trường hợp ai sẽ là người thế chỗ David Alaba và Joshua Kimmich khi họ vì một lý do nào đó không thể ra sân.

Phải chăng Bayern đang tự làm suy yếu mình?

Trong vài năm trở lại đây, người ta có cảm giác rằng ban lãnh đạo Bayern không còn theo kịp sự phát triển của thị trường chuyển nhượng khi mà họ luôn tỏ ra lúng túng và bị động.

Thêm vào đó, nhưng biến động ở vị trí huấn luyện viên đã gây không ít trở ngại cho việc những cầu thủ họ mong muốn đồng ý về đội bóng này thi đấu.

Người hâm mộ Bayern đang quan sát những câu lạc bộ hàng đầu với những cảm xúc khác nhau khi gần như mỗi tuần họ công bố một gương mặt mới.

Công cuộc "thay máu" như đã tuyên bố của Bayerrn đang diễn ra. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản nhưng nhiều người có cảm giác rằng nó đáng lẽ phải bắt đầu từ vị trí huấn luyện viên./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại