De Gea có nên ở lại Old Trafford?

Thành Vinh |

Sau tất cả, người khổ tâm nhất trong những trận thua của Man Utd chính là David De Gea, thủ thành luôn phải ngậm đắng nuốt cay và nhìn các đồng đội chơi đầy bạc nhược trên sân.

Cái cúi đầu đầy bất lực

Man Utd đã phải nhận thất bại 1-4 trước Man City trong một trận đấu Derby Manchester có thể coi là tẻ nhạt nhất trong suốt 10 năm qua. Bởi ở đó, Quỷ đỏ bị lép vế hoàn toàn trước ‘gã hàng xóm’ cùng thành phố. Và khi được hỏi về người tội nghiệp nhất trên sân ở cuộc đối đầu đó, rõ ràng các CĐV chỉ biết ngước nhìn về phía thủ thành David De Gea, người dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể giúp đội bóng của anh giữ sạch lưới.

Kết thúc trận đấu, thủ môn số 1 của MU có đăng lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: "Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đưa câu lạc bộ này trở lại với vị trí xứng đáng. Hôm nay là một thời điểm tồi tệ khác trong một mùa giải khó khăn nhưng khi chúng tôi vẫn khoác lên mình chiếc áo này, chúng tôi sẽ không từ bỏ", cùng hình ảnh anh đổ gục xuống sân trong sự bất lực.

Khoảnh khắc ấy phần nào đó khiến các Manucians, những con tim yêu Man Utd phải cảm thấy xót xa. Song, đó lại là nỗi buồn quen thuộc của họ. Bởi trên thực tế, trong suốt những năm tháng chơi bóng tại MU, David De Gea đã có hàng trăm, hàng nghìn lần cảm thấy yếu lòng như vậy mỗi khi Man Utd chơi bạc nhược và phải nhận những trận thua đau đớn.

De Gea có nên ở lại Old Trafford? - Ảnh 1.

De Gea cúi đầu bất lực trong trận thua của MU trước The Citizens

‘Người hùng bất chấp thời thế’, câu nói ấy phù hợp hơn cả đối với thủ thành người Tây Ban Nha. Man Utd thi đấu thăng hoa hay tệ hại, De Gea vẫn sừng sững và cho thấy sự xuất sắc của mình qua từng trận đấu, bằng phản xạ xuất thần cùng những pha cứu thua mười mươi. Thử hỏi có thủ môn nào cản được cú sút khoảng cách 5m50 của Phil Foden ở phút thứ 28 trong trận Derby Manchester vừa qua?

Thế nhưng, suy cho cùng, De Gea chẳng phải là siêu nhân ngoài đời thực đối với Man Utd. Anh cũng phải cảm thấy tủi hổ trước những gì mà các đồng đội thể hiện. Chính vì thế, Quỷ đỏ nên hiểu rằng thủ môn số 1 của họ cần có số trận giữ sạch lưới tương đương với những Alison, Ederson, Jose Sa hay Ramsdale tại Ngoại Hạng Anh. Bởi anh xứng đáng được hưởng những thành tích lớn lao trong suốt 10 năm khoác năm Man Utd.

De Gea nên ra đi?

Tại Việt Nam, NHM thuộc dải đất hình chữ S đã đặt cho De Gea một biệt danh khá thân thương, đó chính là ‘Thánh Tôn’. Tức ở đây, họ muốn so sánh vui, rằng ở thủ môn sinh người Tây Ban Nha có thân hình hay vẻ ngoài gầy gò nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng bay lượn chẳng thua kém gì Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký.

Tôn Ngộ Không từng là vua của Hoa Quả Sơn với đội quân khỉ của mình. Nhưng nếu ở lại ngọn núi đó, Ngộ Không mãi chỉ là một hầu vương mang mác Tề Thiên Đại Thánh và không thể hàng yêu phục quái. Chính vì thế, việc theo chân và phò tá Đường Tăng để đi lấy kinh đã giúp Ngộ Không lưu danh sử sách và được nhiều người nhắc đến sau này.

De Gea có nên ở lại Old Trafford? - Ảnh 3.

De Gea nên ra đi để có những danh hiệu

Cũng trong tình cảnh tương tự như thế, vị trí trong khung gỗ của Man Utd được coi là bất khả xâm phạm đối với De Gea, dù một vài thời điểm vị trí đó rơi vào tay Dean Henderson. Song, ở những trận cầu lớn, người vẫn tin tưởng người gác đền sinh năm 1991 hơn bất kỳ ai. Dẫu vậy, De Gea phải ra đi để có cho mình những danh hiệu hay ít nhất là được đánh giá công bằng hơn.

Quả thực phải khâm phục thủ thành 30 tuổi. Anh thi đấu cho Man Utd suốt 10 năm qua, nhưng rất ít lần người ta thấy số 1 của MU cầm cúp vô địch. Nhiều CLB lớn liên tục đánh tiếng và hỏi mua De Gea, nhưng những gì họ nhận được là cái lắc đầu từ chối của Quỷ đỏ.

Dù vậy, hợp đồng giữa thủ môn người Tây Ban Nha với đội bóng chủ quản chỉ còn thời hạn đến hè 2023. Vậy nên, De Gea hãy cân nhắc thật kỹ cho tương lai của mình, để thanh xuân của anh không bị lãng phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại