De Bruyne, người “cận vệ” cuối cùng của Pep

VIỆT TÙNG |

Tiền vệ Kevin De Bruyne thừa nhận anh cảm thấy “già đi” khi là thành viên duy nhất còn sót lại trong đội hình Man.City được Pep Guardiola kế thừa vào năm 2016. Tuy nhiên, niềm tin và tham vọng thành công vẫn ngút cao ở ngôi sao 31 tuổi người Bỉ.

De Bruyne, người “cận vệ” cuối cùng của Pep - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne và Pep Guardiola vẫn sẽ là sự kết hợp mang đến thành công.

Sự ra đi của Raheem Sterling và Fernandinho trong mùa hè này đồng nghĩa với việc thêm 2 mối liên hệ với thời kỳ tiền Pep Guardiola tại Etihad đã biến mất. Hiện De Bruyne là thành viên duy nhất còn lại của đội hình mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa kế vào mùa hè năm 2016.

Nhưng điều đó đã không xảy ra một cách tình cờ, HLV Guardiola luôn ngưỡng mộ cách De Bruyne ứng xử trong phòng thay đồ cũng như năng lực xuất sắc của anh trên sân cỏ. Và tất nhiên, với 3 năm hợp đồng còn lại của De Bruyne, bộ đôi này chắc chắn vẫn sẽ cùng nhau giúp Man.City chạm đến những đỉnh cao còn thiếu.

"Vâng, tôi đang cảm thấy mình già đi!", De Bruyne nói. "Đó là cách mọi thứ đang xảy ra. Tôi đã ở CLB này trong 7 năm, Pep đã ở đây 6 năm. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc với những gì tôi đang làm ở đây và hy vọng CLB hài lòng với tôi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Pep đến nhưng thật buồn cười khi chỉ còn lại tôi".

HLV Guardiola đang thực hiện sự xáo trộn lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình vào mùa hè này, khi cho phép những "công thần" như Sterling, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko ra đi trong khi bổ sung Erling Haaland, Kalvin Phillips và Julian Alvarez vào đội hình. De Bruyne đã chứng kiến rất nhiều người đến và đi kể từ khi đến vào năm 2015 nhưng nhìn chung, Man.City vẫn luôn tìm ra cách để giành chiến thắng.

Và ngôi sao người Bỉ luôn hy vọng vào thành công: "Có rất nhiều thay đổi trong năm nay. Tôi khá buồn vì một số cầu thủ đã ra đi, tôi có mối quan hệ tốt với họ. Đôi khi, thật tốt khi có cùng một nhóm thân thiết xung quanh bạn, nhưng bạn cũng cần phải thay đổi mọi thứ.

Trong quá khứ, những gương mặt mới đã xuất hiện và những gương mặt khác đã ra đi nhưng chúng tôi vẫn tìm ra cách để giành được các danh hiệu. Vì vậy, hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa trong năm nay".

De Bruyne, người “cận vệ” cuối cùng của Pep - Ảnh 2.

Trong khi Erling Haaland được kỳ vọng dẫn đầu kỷ nguyên mới của Man.City.

Ý tưởng về sự kết hợp giữa De Bruyne và tiền đạo mới Erling Haaland đang khiến người hâm mộ Man.City háo hức chờ đợi. Đã có những dấu hiệu đầy hứa hẹn khi họ liên kết với nhau lần đầu tiên trong chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich vào hôm qua. Cựu chân sút của Borussia Dortmund chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng cho Man.City.

De Bruyne cũng đã bị ấn tượng bởi người đồng đội mới: "Tôi nghĩ việc người hâm mộ hào hứng với cậu ấy là điều bình thường. Bạn chỉ cần nhìn vào thành tích của Haaland với tư cách là một tiền đạo, cậu ấy đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho đến nay cậu ấy không cảm thấy áp lực.

Haaland đang làm rất tốt, phẩm chất của cậu ấy trước khung thành là không bàn cãi. Hãy cho Haaland một chút thời gian, nhưng cậu ấy luôn nhạy bén và sẵn sàng khi cần. Cậu ấy đã ký hợp đồng được 5 hoặc 6 năm, và tôi nghĩ anh chàng này sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng trong thời gian đó!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại