Đây là đối thủ mà Công Phượng và các đồng đội “ngán” nhất ở V.League

Hà Phương |

Sau 2 trận thua liên tiếp, HAGL đang rất muốn thoát khỏi khủng hoảng bằng 3 điểm ở sân nhà. Nhưng trớ trêu thay, đối thủ của đội bóng phố Núi vào cuối tuần này lại là SHB. Đà Nẵng.

Năm 2015, bầu Đức quyết định đôn toàn bộ lứa U19 lên sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ở vòng đấu thứ 5 của V.League năm đó, HAGL đã vượt qua SHB.Đà Nẵng trên sân Pleiku nhờ bàn thắng duy nhất của ngoại binh Dragicevic Zdravko ở phút thứ 58.

Đó cũng là lần duy nhất mà Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu với SHB.Đà Nẵng. Bởi kể từ sau lần đó, đội bóng phố Núi không giành được dù chỉ là 1 điểm mỗi khi chạm trán với đội bóng sông Hàn trên sân nhà cũng như trên sân khách.

Đây là đối thủ mà Công Phượng và các đồng đội “ngán” nhất ở V.League - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng (áo cam) chính là đối thủ mà HAGL rất e ngại ở V.League.

Trong trận lượt về ở vòng 18 của V.League 2015, cú đúp của ngoại binh Fraser Sean Peter Roy ở các phút thứ 9 và 84 đã không chỉ mang lại chiến thắng chung cuộc 2-0 mà còn "mở màn" cho series chiến thắng của SHB.Đà Nẵng trước HAGL.

Mùa giải 2016, trên sân nhà ở vòng đấu thứ 2, mặc dù Hồng Duy mở tỷ số ở phút thứ 72 cho HAGL nhưng chung cuộc SHB.Đà Nẵng vẫn là người chiến thắng nhờ cú đúp của tiền đạo Gaston Merlo ở các phút thứ 74 và 90+3.

Còn trong trận lượt về trên sân Chi Lăng ở vòng đấu áp chót, HAGL tiếp tục nhận trận thua "tâm phục khẩu phục" với tỷ số 1-3 (Văn Thanh là người ghi bàn danh dự cho đội bóng phố Núi).

Gần đây nhất ở vòng đấu mở màn của mùa giải năm ngoái, bàn thắng ở ngay phút thứ 10 của tiền vệ kỳ cựu Vũ Phong đã khiến HAGL thúc thủ 0-1 trên sân Hòa Xuân.

Tại vòng đấu cuối cùng, pha lập công duy nhất của tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh ở phút thứ 73 lại một lần nữa khiến Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội bại trận ngay trên sân Pleiku.

Đây là đối thủ mà Công Phượng và các đồng đội “ngán” nhất ở V.League - Ảnh 3.

HAGL đang rất cần 3 điểm trên sân nhà để thoát khỏi bầu không khí u ám.

Có thể thấy, trong số các đối thủ đã từng chạm trán ở V.League 3 năm qua, không có CLB nào khiến đội bóng phố Núi "ngán" như đội bóng sông Hàn. Ở lần gặp nhau này, thầy trò HLV Dương Minh Ninh có xóa được cái dớp thất bại trước SHB.Đà Nẵng? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

11 Sau 5 vòng đấu đầu tiên của V.League 2018, HAGL đã để thủng lưới 11 bàn, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự.

Vòng 5 V.League 2018: Sài Gòn FC 3-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại