*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.
Đại sứ Manuel Romualdez yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi Đá Ba Đầu, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ không trở thành “kẻ thù” của Philippines.
Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố nêu rõ: “Cứ mỗi một ngày Trung Quốc trì hoãn rút tàu, Philippines sẽ đưa ra công hàm phản đối ngoại giao”.
Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm qua (31/3), các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Philippines đã thảo luận về mối quan ngại chung đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).
"Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển/ Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng/ Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/ Trong hồn người có ngọn sóng nào không…” (Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến).
Ngày 7/1, trong chuyến tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật Việt Nam ở vùng biển quần đảo Trường Sa, tàu Cảnh sát biển 8002, Vùng Cảnh sát biển 2 đã ghé thăm đảo Sinh Tồn (xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa).
Vẫn còn đó giọt nước mắt mặn chát của những người mẹ, người vợ Gạc Ma trên dải đất miền Trung đầy nắng gió. Những đôi mắt vẫn dõi về biển khơi để chờ đợi một cuộc trở về.
Tối 13-3, đại đức Thích Minh Huy - trụ trì của chùa Sinh Tồn ở huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa - gởi đến Tuổi Trẻ bức ảnh chụp 64 ngọn nến được thắp lên ở chùa để tưởng nhớ 64 liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma (Trường Sa) ngày 14-3-1988.
Đầu tháng 6 vừa qua, Đoàn công tác số 15 do Bộ Công thương chủ trì đã đi thăm và kiểm tra một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau 10 ngày vượt sóng gió, đoàn đã tới thăm, kiểm tra 13 điểm đảo và nhà giàn DK1 (3 đảo, 8 điểm đảo, nhà giàn DK1/8, và nhà giàn DK1/19).
Tiếng khóc chào đời của bé gái Ngọc Hân là minh chứng cho tình yêu của những công dân can trường, yêu Tổ quốc.
Tâm điểm