*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì được nhận tiền mặt như hai người em trai, cô con gái chỉ nhận được từ người cha già khắc khổ một túi hạt đỗ tương.
Cuộc sống không có phước báo nào tự nhiên mà đến, có chăng là do người ta tự mình tu dưỡng bằng chính phẩm hạnh của mình. Hãy tu nhân tích đức, làm người có đức thì mọi điều may mắn, phúc lành sẽ tự nhiên theo đó mà đến bên bạn.
Kiếm không ra tiền? Vấn đề không nằm ở đồng tiền, mà là nằm ở bạn! Không phá vỡ những tư duy cố hữu, sẽ không cho ra được một cuộc đời mới.
Con người ý à, luôn luôn để cái mông quyết định cái đầu! Biết người nhưng không tùy tiện đánh giá họ, biết đứng từ lập trường của người khác để xem xét sự việc, đó chính là đạo làm người.
“Giá như mình không vội vàng bỏ quên lương tri thì đâu phải bị một hòn đá nhắc nhở”.
"Thầy vẫn sẽ chọn giữ lại bạn ấy ở trong lớp, dạy học cho bạn dù cho tất cả các em có rời bỏ thầy đi".
Trong cuộc sống, đôi khi thông minh hay hiểu biết quá nhiều cũng chẳng thể khiến ta vui vẻ thêm. Chẳng phải vì thế mà người xưa vẫn nói, tiếng cười của con trẻ là hạnh phúc nhất, bởi chúng vô lo vô nghĩ, có thể tự do mà tận hưởng đời này hay sao?
Cuộc sống giống như một chiếc gương, ta đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với ta như vậy. Lành hay vỡ, đen hay trắng, đều là do chính mình thay đổi.
Cứu sống con thiên nga bị anh họ dùng tên bắn, Đức Phật đã chốt lại một câu rất đáng ngẫm dành cho tất cả chúng ta.
Âu cũng là lẽ trời, ở đời làm chuyện gì cũng phải tính trước tính sau. Đó có lẽ là nguyên tắc vận hành trường cửu của đạo lý làm người, dù ở thời đại nào đi chăng nữa cũng nên tuân theo. Cái kết của vị Hoàng hậu vô đạo này là một minh chứng cho việc: Quả báo không chừa bất kỳ ai!
Những bài học làm người và cách xử thế dưới đây sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.
Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng sách của dự án THƯ VIỆN VÙNG QUÊ cho thầy và trò trường THCS Minh Hồng, xã Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình.