Đánh rơi chiến thắng, Indonesia bị loại sớm trong nỗi thất vọng ê chề

Tiểu Lâm Mộc
|

Tuyển Indonesia bất lực trên sân của Singapore, qua đó chính thức rời AFF Cup 2026 ngay sau vòng bảng.

Sau khi để thua tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia lâm vào đường cùng khi buộc phải thắng Singapore trên sân khách để hy vọng đi tiếp vào bán kết. Song, những gì mà đội bóng xứ Vạn đảo làm được chỉ là để lại sự thất vọng và tiếc nuối.

Theo thống kê, tuyển Indonesia chỉ nhỉnh hơn Singapore về tỷ lệ kiểm soát bóng (60-40%). Indonesia thực hiện tổng cộng 15 pha dứt điểm nhưng chỉ 2 trong số đó trúng đích, còn Singapore cũng thực hiện được tới 12 pha dứt điểm, với 1 trúng đích.

Với quyết tâm giành 3 điểm, Indonesia dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, Lee Baker đã có pha dứt điểm vô cùng nguy hiểm, nhưng một hậu hậu vệ Singapore đã cứu thua trên vạch vôi.

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc đó, Indonesia vẫn miệt mài tấn công. Tuy nhiên, Singapore cũng chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Lối chơi chặt chẽ và pressing tầm cao của Singapore khiến Indonesia gặp nhiều khó khăn.

Indonesia gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1.

Chẳng những cản phá được nhiều pha phối hợp của Indonesia, Singapore còn nguy hiểm trong các pha chuyển đổi trạng thái và tổ chức phản công. Dù vậy, sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến Singapore cũng không có thể có bàn thắng. Đây là lý do khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp hai, cánh cửa đi tiếp mở toang với Indonesia khi họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 48. Đội khách tấn công trung lộ, bóng được treo vào vòng cấm Singapore tạo ra pha bóng lộn xộn, Oratmangoen dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp Indonesia kiểm soát thế trận, nhưng rốt cuộc đội bóng xứ Vạn đảo lại gây thất vọng, khi họ “cầm vàng mà để vàng rơi”.

Indonesia mở tỷ số nhưng không giữ được thành quả.

Thay vì bảo toàn được thế trận chủ động, Indonesia lại mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự dẫn tới việc phải trả giá. Phút 66, từ pha bóng lộn xộng trong vòng cấm địa, thủ môn Indonesia mắc sai lầm, Ilhan Fandi dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng gỡ hòa cho Singapore.

Bàn thua này như một đòn giáng mạnh vào cơ hội đi tiếp của Indonesia. Trong những phút tiếp theo, Indonesia vùng lên với hy vọng ghi bàn. Tuy nhiên, sự nôn nóng, mất bình tĩnh khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới của Singapore. Tất cả những gì mà các cầu thủ áo trắng tao được chỉ có thể là những cơ hội, nhưng nó cứ lần lượt trôi đi trong sự tiếc nuối của các cầu thủ.

Sau 8 phút bù giờ của hiệp hai, Indonesia vẫn bất lực trong việc ghi bàn, khi mà Singapore đã chủ động phòng ngự để bảo toàn tỷ số hoà.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1. Kết quả này khiến Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng, theo cách rất đáng thất vọng. Rõ ràng, việc Garuda bị loại sớm sau những màn trình diễn nhạt nhoà là điều khó có thể chấp nhận với người hâm mộ xứ Vạn đảo.

Ngược lại, Singapore đã có một trận đấu thành công. Họ là đội xứng đáng có điểm sau màn trình diễn quả cảm trước Indonesia. Singapore cũng sẽ tiến vào bán kết với suất nhì bảng, nhiều khả năng sẽ gặp Thái Lan ở vòng sau.

Tỷ số chung cuộc: Singapore 1-1 Indonesia.

Đội hình xuất phát:

Chú thích ảnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại