*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cho rằng người ngồi chung bàn nhậu khinh thường mình, gã sát nhân nổi cơn điên loạn.
Chỉ vì bị liếc nhìn khi xe máy nổ lớn lúc rời quán nhậu, 2 thanh niên đuổi đánh người vô cớ để rồi một người bị đâm tử vong, một người vào tù.
Sáng 09/10, ông Phạm Minh Huyền, Chủ nhiệm UBKT TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh Thanh tra TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vì có hành vi đánh dân.
Chưa rõ nguyên nhân từ đâu dẫn tới vụ ẩu đả giữa hai bên, nhưng cách hành xử của nam thanh niên này đã phải người xem hết sức bất bình.
Đang đi trên đường, 2 anh em bất ngờ bị một nhóm gần 10 đối tượng ép xe lại dùng nón bảo hiểm, gạch đá vây đánh chỉ vì nhìn mặt láo.
Với nhiều người dân Hàn Quốc, thang máy đã không còn là nơi an toàn khi tình trạng đánh người vô cớ ngày càng gia tăng.
Trong lúc đang trông cửa hàng internet, Thế Anh bị 2 đối tượng côn đồ lao vào gây sự, bắt quỳ và hành hung khiến nạn nhân bị thương tích.
Tâm điểm