Đánh người trắng trợn, sao tuyển Anh may mắn thoát thẻ

Hữu Hải |

Trung vệ Tyrone Mings đã may mắn không dính thẻ phạt vì pha đánh người rất thô bạo ở trận Anh thắng Áo với tỉ số 1-0.

Mings (trái) nhiều lần va chạm với Kalajdzic (phải)

Mings (trái) nhiều lần va chạm với Kalajdzic (phải)

Ở trận giao hữu trên sân Riverside, ĐT Anh đánh bại Áo nhờ pha làm bàn duy nhất của Sako. Ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Southgate bố trí Tyrone Mings đá ngay từ đầu. Hậu vệ của Aston Villa đá cặp trung vệ với cầu thủ Wolves, Conor Coady.

Mings rời sân thay người ở phút 62. Trong thời gian có mặt trên sân, tuyển thủ Anh chơi khá tốt. Tuy nhiên, Mings đã để lại hình ảnh không đẹp vì có 1 pha bóng rất thô bạo.

Trong hiệp 1, ở một tình huống dàn xếp tấn công của Áo, Mings đã chủ định thúc tay rất mạnh vào mặt Sasa Kalajdzic. Dính đòn đau của cầu thủ người Anh, tiền đạo tuyển Áo ngã vật trong vòng cấm của Tam sư.

May mắn cho Mings là trọng tài không thể quan sát tình huống này. VAR không được sử dụng ở trận đấu giữa Anh và Áo. Vì thế, hậu vệ của Aston Villa thoát thẻ phạt ở tình huống anh có thể bị đuổi.

Sau trận, trên Twitter, không ít NHM tuyển Anh cho rằng cả Mings và Tam sư cùng gặp may. Theo họ, nếu VAR được sử dụng thì hậu vệ 28 tuổi đã bị đuổi còn Tam sư phải chịu 1 quả penalty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại