*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Võ Phi Y. cho biết, từ khi bị lột đồ, đánh ghen giữa đường, cô không dám ra khỏi phòng trọ, đến làm việc với công an cũng phải trùm kín mặt.
Sau khi Qui hét "chém chết nó", anh P vội chạy lên gác, leo qua mái nhà bên cạnh nhưng đã bị giữ lại...
Biết chồng "lẹo tẹo" với bà M.T.C. (trú xã Phú Sơn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) nên bà Phạm Thị Hoa (1965, trú cùng xã) cất công tìm chứng cứ bắt ghen.
Bà Hằng quay sang tát đánh bốp vào mặt chồng và quát: "Im mồm". Có vẻ như cơn uất ức đã bốc hỏa, bà Hằng không còn để ý tới sự có mặt của các nhà báo, hay nhớ đến phép lịch sự, tế nhị mà cứ luôn miệng chửi rủa chồng.
Tâm điểm