Đánh bại CLB TP.HCM nhưng Huỳnh Đức vẫn không hài lòng về Đức Chinh và Đà Nẵng

Hải Bình |

HLV Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng với các cầu thủ Đà Nẵng dù rằng ông và các học trò vừa đánh bại đội đầu bảng V-League 2019 là TP.HCM.

Sau Hà Nội, Đà Nẵng chính là đội bóng thứ 2 có thể hạ gục hiện tượng của V-League 2019, TP.HCM. Thế nhưng, sau niềm vui chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn khá nhiều điều chưa hài lòng về các cầu thủ đội nhà, nhất là Đức Chinh.

"Hôm nay tinh thần của các cầu thủ Đà Nẵng nhập cuộc rất là tốt, họ đã nỗ lực hết sức mình, toàn đội đã mất rất nhiều năng lượng. Biểu hiện rõ ràng nhất là có vài người bị chuột rút ngay trên sân. Tôi vui vì tinh thần chiến đấu của các học trò. 

Bàn thắng đến từ các tình huống cố định chính là khác biệt mà chúng tôi phải tập luyện. Bóng đá hiện đại ngày nay thì HLV nào cũng biết, chiến thuật phòng ngự tấn công như thế nào đều có cách để bắt bài. Vậy nên, chúng tôi phải tìm sự khác biệt từ tình huống cố định.

Đội hình năm nay của Đà Nẵng không được mạnh cho lắm, nhưng tôi tin các học trò sẽ làm được, làm tốt hơn. Mong rằng họ sẽ cải thiện từng ngày. Điều dở của các cầu thủ trẻ ở Đà Nẵng là không tự tin cho lắm, khi gặp trận đấu căng thẳng, đối thủ đẳng cấp hơn các em lại không tự tin cầm bóng. Nhưng qua từng ngày họ đã trưởng thành hơn", HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu sau trận đấu.

Đánh bại CLB TP.HCM nhưng Huỳnh Đức vẫn không hài lòng về Đức Chinh và Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đức Chinh có bàn thắng quan trọng trước ngày lên hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup. Ảnh: Hải Định.

Dù giành chiến thắng trước TP.HCM, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có khá nhiều điều chưa hài lòng về Đức Chinh và một số cầu thủ trong đội:

"Điều khác biệt bắt đầu ở hiệp 2 khi Merlo ghi bàn mở tỷ số. Trong hiệp 1, hai tiền ngoại binh của tôi không biết cách cầm bóng đề kiểm soát bóng, gây áp lực lên đối thủ. Đặc biệt là Dominik, cậu ta không chơi tốt như trận thắng HAGL mới đây.

Họ không tự tin cầm bóng, có dấu hiệu thể lực bị giảm sút. Đáng lẽ tôi phải thay thế từ hiệp 1. Nhưng hàng công của tôi lúc này, nếu thế sớm quá thì các cầu thủ không đủ thể lực để đáp ứng chơi đủ số thời gian vào sân. 

Tiền đạo Hà Đức Chinh mới vào hiệp 2 nhưng vẫn có dấu hiệu mệt, không dám chạy. Nếu như Đức Chinh hôm nay chơi đúng phong độ, tôi nghĩ cậu ta phải có được từ 1 đến 2 bàn thắng. Đỗ Merlo mà ngay ngày xưa thì cũng sẽ có nhiều bàn thắng, nhưng không trách cậu ta được vì đã lớn tuổi rồi.

Hoặc như Văn Long, chỉ cần tự tin hơn chút nữa, sẽ có được bàn thắng. Thế nhưng, các học trò của tôi cứ đá chập dựt, không biết kiểm soát bóng để chơi. Họ bị hút theo lối chơi của đối phương, thấy trống lại đột phá cá nhân. Rồi khi mất bóng phải chạy ngược về tranh chấp, nhiều tình huống như thế này xảy ra làm mất rất nhiều sức. Cầu thủ của tôi tự phá sức mình".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại