Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á

Linh Đan |

Trận chung kết King’s Cup 2023 chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn. Và kết quả, chủ nhà Thái Lan đã phải nhận thất bại.

Trời bất ngờ đổ mưa lớn khiến trận chung kết King’s Cup 2023 giữa Thái Lan và Iraq phải bắt đầu muộn hơn dự kiến 30 phút, bởi sân 700th Anniversary of Chiang Mai không kịp thoát nước. Phải tới 21h00, bóng mới có thể lăn. Và chỉ sau 6 phút, lưới của chủ nhà Thái Lan đã rung lên.

Từ một pha ném biên tưởng như vô hại, hàng thủ Thái Lan lại đứng khựng cả lại, nhìn bóng từ từ lăn đến vị trí của Aymen Hussein. Cầu thủ Iraq không bỏ lỡ cơ hội để dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỉ số cho đội tuyển Iraq.

Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á - Ảnh 1.

Bàn thắng mở tỉ số của tuyển Iraq.

Bàn thua sớm dường như khiến các cầu thủ Thái Lan bị tâm lý. Đến tận phút 30, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Tuy nhiên đúng vào thời điểm gặp khó khăn, đội tuyển Thái Lan đã có được bàn gỡ nhờ một tình huống bóng bổng.

Phút 38, Bunmathan có pha tạt bóng điểm rơi chuẩn xác từ bên phía cánh trái, tạo điều kiện để Nicholas Mickelson đánh đầu vào góc xa, hạ gục thủ môn Iraq.

Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á - Ảnh 2.

Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 điệu nghệ của Mickelson.

Bàn gỡ giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn trong quãng thời gian tiếp theo. Đặc biệt ở nửa đầu hiệp 2, khung thành Iraq liên tục chao đảo bởi các pha bắn phá của Bordin Phala rồi Dangda.

Tuy nhiên tuyển Iraq đã cho thấy bản lĩnh của mình khi bình tĩnh chống đỡ rồi tung ra đòn hồi mã thương sắc lẹm. Phút 67, từ một pha lên bóng bên cánh phải đầy tốc độ của đồng đội, Amjed Attwan âm thầm xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-1.

Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á - Ảnh 3.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Iraq.

Đứng trước nguy cơ thua trận, đội chủ nhà dồn toàn lực lên tấn công. Đến phút 79, Thái Lan được hưởng quả đá 11m nhưng tiền đạo giàu kinh nghiệm Teerasil Dangda lại thực hiện cú đá quá hiện, tạo điều kiện để thủ môn Iraq dễ dàng cản phá.

Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á - Ảnh 4.

Dangda đá hỏng 11m.

Tưởng như thất bại sẽ đến với Thái Lan ngay sau 90 phút thì bất ngờ Bordin Phala có pha đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Supachok, gỡ hòa 2-2, qua đó kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu để phân đội ngôi vô địch.

Dangda đá hỏng 11m, tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, mất chức vô địch vào tay đối thủ Tây Á - Ảnh 5.

Phala gỡ hòa 2-2 nhưng cuối cùng chính anh lại đá hỏng 11m khiến tuyển Thái Lan vẫn thua trận.

Ở loạt đá 11m, cả 5 cầu thủ của Iraq đều thành công. Trong khi đó, chính Bordin Phala lại là người duy nhất đá hỏng, qua đó khiến đội nhà thua 4-5 và đánh mất chức vô địch King's Cup 2023 vào tay đội bóng đến từ Tây Á.

Tỉ số: Thái Lan 2-2 Iraq (PEN: 4-5)

Ghi bàn:

Thái Lan: Nicholas Mickelson (38’), Bordin Phala (82’)

Iraq: Aymen Hussein (6’), Amjed Attwan (67’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại