Đằng sau cuộc chia tay của HLV Chung Hae-seong, "cú đâm sau lưng" thuộc về ai?

Ngô Trà - Ành: Đoàn Ca |

Việc HLV Chung Hae-seong rời CLB TP.HCM ngày càng lộ ra nhiều uẩn khúc, nhưng có lẽ đoạn cao trào hay ho vẫn còn đang ở phía trước.

1. Công bằng mà nói, việc CLB TP.HCM sa thải HLV Chung Hae-seong là điều hết sức bình thường, thậm chí là hợp lý sau những gì mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này thể hiện ở đội bóng đang cực kỳ khát khao chức vô địch V.League và được đầu tư kỹ càng như đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng. Việc lãnh đạo đội bóng này mời ông Chung "lui về" nắm ghế Giám đốc kỹ thuật, thực ra là để làm "nhẹ bớt" quyết định sa thải của mình.

Rõ ràng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc từng được vinh danh là HLV xuất sắc nhất V.League mùa giải trước, CLB TP.HCM với những sự tăng viện đáng giá, mùa bóng này đang thể hiện cực kỳ nhạt nhòa. Dường như "bài vở" của HLV Chung Hae-seong đã bị các HLV khác "đọc vị" khá dễ dàng, và đỉnh điểm là trận thua "sấp mặt" trước CLB Hà Nội - đội bóng đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn ở thời điểm này.

Trận thua CLB Sài Gòn ngay trên sân Thống Nhất rõ ràng là một "cái tát đau" với những người hâm mộ CLB TP.HCM, và quan trọng hơn là với Ban lãnh đạo đội bóng - những người từng khiến cả Công Vinh lẫn cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Miura phải khăn gói ra đi.

Đằng sau cuộc chia tay của HLV Chung Hae-seong, cú đâm sau lưng thuộc về ai? - Ảnh 1.

Đến trận hòa "hú vía" với SHB Đà Nẵng, người ta thấy ông Chung bất lực thế nào với các cầu thủ của mình, và đến trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội, rõ ràng sức chịu đựng của Ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã dính phải "giọt nước tràn ly", khi đội bóng này áp dụng lối chơi quá sai lầm trước kình địch mạnh. Cả HLV Chung Hae-seong lẫn các học trò của mình đều như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, trong một trận đấu đáng lẽ phải dùng "cái đầu lạnh" để nhập cuộc.

HLV Chung Hae-seong đã lên tiếng bác bỏ bài phỏng vấn "giật gân" được tờ báo Hàn Quốc Yonhap đăng tải, rằng ông bị "đâm sau lưng" ở CLB TP.HCM. Song nhìn vào cái cách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này "lèm bèm" về việc đội bóng của ông bị o ép bởi trọng tài, rồi dẫn lời bầu Đức về việc "5 đánh 1" suốt từ mùa giảu trước cho đến mùa giải này, người ta cũng đã thấy ông "hòa nhập" với bóng đá Việt Nam nhanh đến thế nào rồi.

Đằng sau cuộc chia tay của HLV Chung Hae-seong, cú đâm sau lưng thuộc về ai? - Ảnh 2.

2. HLV Chung Hae-seong rời đi, chiếc ghế nóng của CLB TP.HCM tạm thời rơi vào tay chủ tịch Hữu Thắng, người vừa lên tiếng phát biểu: "Tôi rất buồn khi nghe HLV Chung Hae-seong nói vậy. Tôi giúp ông ấy vô điều kiện, bất kể khi nào ông ấy cần, sao ông Chung lại lên báo nói thế?".

Báo Yonhap đã sửa rất nhiều bài phỏng vấn mà họ đăng tối qua, bỏ đi không ít những chi tiết nhà cầm quân người Hàn Quốc "chĩa mũi dùi" về "CLB cũ" của mình. Bản thân ông Chung Hae-seong cũng đã lên tiếng thanh minh về cuộc phỏng vấn "thiếu chuẩn xác" của tờ báo quê nhà, bác bỏ mọi mâu thuẫn với CLB TP.HCM.

Song ở đâu đó, vẫn còn có những tín hiệu cho thấy cuộc chia tay này không hề ổn.

Nếu như mối quan hệ giữa chủ tịch Hữu Thắng và HLV Chung Hae-seong vẫn ổn, hà cớ gì vị chủ tịch này không gọi để xác nhận lại phát biểu trên báo Hàn của "người đồng hành" một thời của mình, thay vì lập tức lên tiếng trách cứ nhà cầm quân người Hàn Quốc?

Đằng sau cuộc chia tay của HLV Chung Hae-seong, cú đâm sau lưng thuộc về ai? - Ảnh 3.

Ngày còn cầm quân ở cả ĐTQG lẫn U22 Việt Nam, bản thân chiến lược gia gốc Hà Tĩnh này đã gây không ít tranh cãi với những lùm xùm mang dáng dấp hậu trường. Một trong số đó là quyết định không tập trung đội tuyển quốc gia của Anh Đức, với những lời đồn thổi rằng Hữu Thắng "mượn tay" Công Vinh để loại tiền đạo Bình Dương khỏi ĐTQG.

Còn ở SEA Games 29, Hữu Thắng lại gây tranh cãi với việc sử dụng Hồ Tuấn Tài, để rồi U22 Việt Nam phải xách vali về nước ngay từ vòng loại, khi chân sút này chơi khá tệ.

Sau thất bại đau đớn đấy, mãi đến khi HLV Chung Hae-seong bị sa thải, chiến lược gia xứ Nghệ mới có dịp quay trở lại với công tác huấn luyện. Sau thất bại đớn đau tại SEA Games 29, có nằm mơ, chắc cũng chẳng ai nghĩ ông lại trở lại nghiệp huấn luyện theo cái cách như thế này.

Vấn đề duy nhất của HLV Chung Hae-seong còn lại với CLB TP.HCM là tiền đền bù hợp đồng, và có lẽ khi mọi thứ đã được "cưa đứt đục suốt", mới biết được liệu có phải Yonhap bịa hoàn toàn ra bài báo "trời giáng" ấy để "đâm xong lưng" chiến lược gia người Hàn Quốc hay không, hay là...?

Biết đâu đấy...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại