Đằng sau chiến công kỳ vĩ, U23 Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử

Lupo |

Không ít người hâm mộ Việt Nam đã ước VCK U23 châu Á năm nay là 2016 hoặc 2020.

Từ mục tiêu ban đầu đến việc lọt vào trận chung kết quả là một chặng đường không tưởng với U23 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ càng chơi càng hay, đánh bại những đối thủ sừng sỏ theo cách đầy thuyết phục.

Sau trận bán kết, bên cạnh cảm giác sung sướng tột độ với chiến thắng của U23 Việt Nam, một niềm tiếc nuối dâng lên trong nhiều CĐV.

Kết quả VCK U23 châu Á 2018 không liên quan đến việc cạnh tranh suất dự Olympic 2020. Nghĩa là nếu muốn tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, U23 Việt Nam cần phải ít nhất giành HCĐ giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam nhảy cùng CĐV tại SVĐ Thường Châu, Trung Quốc

Thẳng thắn mà nói, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi trên thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách không nhỏ với đẳng cấp châu lục. Để lọt vào top 3 châu lục, chúng ta không thể chỉ trông đợi vào kỳ tích như những gì thầy trò Park Hang-seo làm được lúc này.

Olympic là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Messi, Neymar đều đã từng giành HCV bóng đá nam Olympic. Đôi khi, sân chơi này còn đón một số ngôi sao kỳ cựu như Ronaldinho, Riquelme hay Giggs. Có thể coi Olympic như một tiền đề để vươn tới giấc mơ World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại