*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để tránh đông đúc và chờ đợi, nhiều người dân Hà Nội đi mua xăng lúc nửa đêm, nhưng ra tới nơi vẫn phải xếp hàng dài, chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.
Nụ hoa gừng bỗng dưng trở thành món ăn lạ miệng đối với dân Hà Nội, được dân buôn quảng cáo là món ăn giòn, thơm, có công dụng giải cảm.
Đây là cơ sở thứ 4 của Haidilao tại Việt Nam, sau 3 cơ sở đầu tiên trong TPHCM.
Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội) vừa đưa ra thị trường loại khẩu trang được may 2 lớp từ vải kháng khuẩn, thu hút quan tâm của người tiêu dùng khi dịch cúm do virus Corona vẫn đang hoành hành. Ngay khi vừa được mở bán, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ đi mua ngay loại khẩu trang này.
Hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chết khô khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán.
Ngày 20.10, Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh), kẻ được cho là thuê hai thanh niên chở các thùng chất thải đổ trộm ở xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến nguồn nước sạch của Nhà máy nước sông Đà bị ảnh hưởng đã ra đầu thú. Sự việc trước đó khiến hàng loạt hộ dân Hà Nội lao đao trong cơn "khát" nước sạch trong thời gian qua.
Giám đốc Công ty Nước sạch Pháp Vân thừa nhận xe chở nước sạch miễn phí là xe téc chở·nước tưới cây xanh, do không được thau rửa kỹ nên nước có mùi hôi tanh.
Trong đêm, hàng trăm người trong khu dân cư thuộc xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) mang theo xô, chậu tấp nập xếp hàng, chờ đến lượt nhận nước sạch về sinh hoạt.
Qua tìm hiểu của PV Tiền Phong, từ tối 8/10, người dân quanh khu vực đầu nguồn nước, gần nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hòa Bình) phát hiện có nhiều dầu nhớt bị đổ ra khu vực này, bốc mùi khó chịu.
Những chiếc bánh trung thu không nhân, hoặc rất ít nhân, đang là loại bánh được người dân Hà Nội lùng mua về ăn dịp này dù giá đắt ngang ngửa với các loại bánh trung thu khác trên thị trường.
Lượng mưa lớn đổ dồn trong khoảng thời gian ngắn vào đêm muộn ngày lễ Vu Lan (15/8) khiến nhà của nhiều hộ dân trên địa bàn Hà Nội mênh mông nước.
Sau 3 ngày mưa bão, nhiều hộ dân ở phố Hoa Lâm (Long Biên, Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh bì bõm lội nước. Mưa lớn khiến nước ngập sâu, dâng vào tận trong nhà gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.