"Với tôi, áp lực rất lớn khi phải thay thế một tượng đài như chị Oanh. Thật lòng nếu không đứng trước mọi người ở đây thì có lẽ tôi đã khóc rồi.
Tôi thật sự xúc động, dù phải nói rằng nếu chị Oanh còn ở đây thì có lẽ mình đã không thể về nhất. Hành trình của tôi lần này cũng khá vất vả. Thời gian vừa rồi tôi gặp chấn thương rất nặng và dai dẳng. Đến tận ngày thi đấu, tôi còn không chắc cơ thể mình chịu đựng được không. Vì thế, tấm HCV lần này càng ý nghĩa hơn nữa", nữ VĐV Bùi Thị Ngân xúc động chia sẻ sau khi giành HCV 1.500m nữ vào tối nay (11/12).
Ở 3 kỳ SEA Games trước, Nguyễn Thị Oanh đều về nhất ở cự ly này. Tuy nhiên năm nay cô tập trung vào 3 nội dung 3.000m, 5.000m và 10.000m. Tuyển Việt Nam quyết định đưa Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh tham dự. Và rồi cả hai đã xuất sắc mang về 1 HCV, 1 HCB.

Với chiến thuật bám từng vòng và thay nhau dẫn đầu, 2 tuyển thủ của điền kinh Việt Nam sớm bứt tốc. Tại vòng cuối, Bùi Thị Ngân (số 7) đã vượt lên trước đàn em Nguyễn Khánh Linh (số 4) và về đích đầu tiên với thành tích 4’27”34, còn Nguyễn Khánh Linh giành HCB với kết quả 4’29”76.

Bùi Thị Ngân (phải) ăn mừng cùng đàn em Khánh Linh.
Một thông tin khá thú vị khi Bùi Thị Ngân sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT) tại Đại học Mở Hà Nội, chứ không phải một ngôi trường liên quan đến thể thao. Tuy nhiên nhờ niềm đam mê với điền kinh, cô gái sinh năm 2001 quê Ninh Bình (Nam Định cũ) vẫn duy trì song song việc học tập và tập luyện.
Tại SEA Games 32, Bùi Thị Ngân từng giành HCB, xếp sau đàn chị Nguyễn Thị Oanh. Đến lần này khi được trao cơ hội, cô đã xuất sắc đổi màu huy chương.
“Tôi giành được tấm HCV để bảo vệ vị trí số 1 cự ly 1.500m cho điền kinh Việt Nam. Người chiến thắng thường xuyên cự ly là chị Nguyễn Thị Oanh. Vì thế, khi thay thế chị vô địch lần này, tôi cũng có áp lực đáng kể. Nhưng tất cả vì thành tích của thể thao Việt Nam, chúng tôi đều tập trung thi đấu với chuyên môn tốt nhất”, Bùi Thị Ngân trải lòng.