Dàn cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tiếc vì không thắng Hàn Quốc

Thanh Hải |

Trở về từ VCK U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có một chút tiếc nuối bởi biết rằng có thể làm tốt hơn. Như trận gặp Hàn Quốc, tất cả đều tin có thể giành chiến thắng.

 Dàn cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tiếc vì không thắng Hàn Quốc  - Ảnh 1.

Hậu vệ Vũ Tiến Long và thủ môn Quan Văn Chuẩn trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng ngày 18/06. (Ảnh: Trí Công)

Tiếc nuối lớn nhất là trận đấu với Hàn Quốc”, tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ trong cuộc trò chuyện sáng 18/06. Trong trận thứ hai gặp U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn quả cảm, bị dẫn trước nhưng gỡ hòa sau 20 phút. Nếu may mắn hơn vào những phút cuối cùng, chúng ta hoàn toàn có thể giành được 3 điểm.

Đó là một trận đấu mà toàn đội đã chơi hay”, Văn Trường nói thêm.“Mặc dù vui vì màn trình diễn tạo nên và kết quả hòa cũng không tồi, nhưng anh em vẫn tiếc vì có thể làm được nhiều hơn”.

Với thủ môn Quan Văn Chuẩn, một trong những yếu tố giúp U23 Việt Nam chơi bùng nổ dù không được đánh giá cao trước khi VCK U23 châu Á khởi tranh là HLV Gong Oh-kyun. “Thầy rất tình cảm, luôn tạo ra bầu không khí thoải mái nhất trong đội. Kể cả khi gặp các đối thủ mạnh, tất cả vẫn ra sân với sự phấn khích và ít áp lực. Thầy luôn nói, các em cứ ra sân và thể hiện hết mình. Mọi trách nhiệm thầy gánh”.

Quan Văn Chuẩn cũng tiết lộ cách HLV Gong Oh-kyun truyền động lực cũng như niềm tin để các cầu thủ có một hiệp hai quật khởi trong trận đấu với Hàn Quốc. “Vào giờ nghỉ giải lao, thầy Gong nói rằng cả đội đã chơi rất tốt trong hiệp một, giờ là lúc sẵn sàng cho 45 phút tiếp theo”, thủ môn của Hà Nội FC nói, “Thầy rất hiểu Hàn Quốc, và tin họ sẽ chùng xuống trong hiệp hai. Vì vậy chúng ta phải dâng cao, tấn công nhiều hơn nữa. Như đã thấy, U23 Việt Nam đã gia tăng áp lực và có được bàn thắng”.

 Dàn cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tiếc vì không thắng Hàn Quốc  - Ảnh 2.

Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Hai Long, những cầu thủ của Hà Nội FC chinh chiến tại VCK U23 châu Á. (Ảnh: Trí Công)


Vũ Tiến Long, tác giả bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Hàn Quốc, thì không nghĩ nhiều về những điều đã qua. Theo Tiến Long, VCK U23 châu Á đã mang lại cho anh “sự tự tin, học cách giải phóng áp lực, trở nên điềm tĩnh hơn và không bị tâm lý”. Tuy nhiên mọi thứ đã ở lại phía sau, bây giờ là lúc quay trở lại, chiến đấu vì màu áo CLB và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Khi trở về, vợ chỉ động viên chứ không khen. Tôi không thích những lời khen bởi tự biết bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những gì đạt được chỉ là động lực để phát triển. Đó là lý do tôi không muốn vợ khen ngợi mình”, hậu vệ 20 tuổi cho biết.

Là cầu thủ duy nhất ở U23 Việt Nam đã có vợ con, Tiến Long cũng nói rằng với cá nhân, việc ổn định chuyện gia đình sớm là một sự may mắn. Điều đó giúp anh tập trung hoàn toàn vào bóng đá và gia đình trở thành động lực để mỗi lần ra sân, luôn tự nhủ phải hết mình để giành chiến thắng. “Tiếc rằng chúng ta không thể tiến xa hơn. Như trận gặp Saudi Arabia có những lúc tôi quan vì không nghĩ mình có thể thua. Nếu được làm lại, tôi tin cả đội sẽ có được kết quả tốt hơn”, Tiến Long nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại