Đàn anh Công Phượng mong con trai được như Xuân Trường

Thái Hải |

Cựu cầu thủ của ĐTQG và HAGL, tiền vệ Trần Duy Quang vui mừng khi con trai anh được trúng tuyển vào Học viện Nutifood JMG ở TP.HCM.

Vượt gần cả 100 cây số đưa cậu con trai Trần Kỳ Anh từ Bến Tre lên TP.HCM thi tuyển bóng đá, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam và CLB HAGL tiền vệ Trần Duy Quang không giấu được niềm vui khi con trai anh trúng tuyển vào vào Học viện Nutifood JMG.

Trần Duy Quang từng được HLV Calisto triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2008 và 2010. Cầu thủ người Bến Tre cập bến HAGL vào năm 2005 và chia tay đội bóng phố Núi vào năm 2010. Hiện tại, Duy Quang đang là HLV trưởng của Bến Tre tham dự giải hạng Nhì QG.

Trong 5 mùa giải khoác áo HAGL, Duy Quang thường xuyên xem những cầu thủ thuộc khóa 1 Học viện HAGL JMG tập luyện, xem những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp, Duy Quang mong muốn một ngày cậu con trai Kỳ Anh cũng sẽ được nhận vào ăn tập ở Học viện của bầu Đức.

Đàn anh Công Phượng mong con trai được như Xuân Trường - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Trần Duy Quang (áo sẫm màu) lặng im một góc theo dõi cậu con trai Trần Kỳ Anh thi tuyển. Ảnh: Thúy Hạnh.

Nói là làm, các đây 2 năm Duy Quang đưa con trai lên Hàm Rồng thi tuyển vào lớp năng khiếu U13 HAGL do người đồng đội cùng thời là Chu Ngọc Cảnh làm HLV trưởng. Với năng khiếu có sẵn cùng những kỹ thuật được người cha của mình chỉ dạy, Kỳ Anh nhanh chóng được nhận vào đội.

Thế nhưng vì phần còn nhỏ, lại nhớ ba mẹ và chị gái ở quê nhà Bên Tre nên Kỳ Anh nhiều đêm khóc vì nhớ nhà. Không giấu được nỗi buồn mỗi khi cậu con trai nhỏ gọi về lại khóc qua điện thoại, Duy Quang phải lên Hàm Rồng xin GĐĐH Huỳnh Mau cho Kỳ Anh nghỉ tập bóng đá về nhà tiếp tục theo nghiệp đèn sách.

Trờ về quê Bến Tre được sống với ba mẹ nhưng Kỳ Anh vẫn nuôi giấc mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài giò lên lớp, Kỳ Anh theo bố ra sân Bến Tre em các anh lớn tập luyện. Đến hè năm nay khi Học viện Nutifood JMG tuyển sinh bổ sung thì Duy Quang lần nữa dẫn Kỳ Anh vượt gần 100 cây số lên TP.HCM thi tuyển.

Đàn anh Công Phượng mong con trai được như Xuân Trường - Ảnh 2.

8 học viên vừa trúng tuyển vào Học viện Nutifood JMG. Ảnh: Thúy Hạnh.

Trải qua các đợt kiểm tra gồm thể lực, đo chiều cao, cân nặng, tỉ lệ mỡ, Kỳ Anh cùng 7 cầu thủ khác là Lê Quang Hiển, Lê Tuấn Vĩ (TP.HCM), Trương Lê Minh Nhật (Bình Phước), Nguyễn Phú Hồng Phúc (Hải Dương), Cao Hữu Phúc (Đăk Lăk), Nguyễn Đăng Tuấn Tài (Đồng Nai) và Hoàng Khương Bá Ước (Thanh Hóa). Trong đó, Hoàng Bá Ước là em ruột của cầu thủ Hoàng Thanh Tùng đang thi đấu cho HAGL.

Chia sẻ sau khi cậu con trai trúng tuyển vào Học viện Nutifood JMG, cựu tuyển thủ Trần Duy Quang cho biết: 

"Thật sự tôi rất vui và hạnh phúc khi đã giúp cho giấc mơ được đá bóng của con trai thành hiện thực. Tương lai vẫn còn phía trước nhưng đây sẽ là động cho cháu nó phần đấu nhiều hơn nữa. Tôi thích lối chơi bóng của Xuân Trường và nhận thấy Kỳ Anh có những tố chất giống đàn anh ở HAGL như chuyền bóng dài và chọc khe rất tinh tế".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại