*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Đưa tấm bản đồ, má dặn ngày mai tiến công, các con phải chiếm thật nhanh Lái Thiêu, chiếm cầu Vĩnh Bình”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kể.
Nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Đại tá Đỗ Hữu Tín - nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 367.
Trong các thành viên kíp xe tăng 390, pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên là người hay "nổ to" nhất. Chả thế, cánh cựu binh xe tăng đã đặt cho anh cái hỗn danh "Pháo To".
Có điểm dễ nhận thấy, những chiếc xe tăng đầu tiên vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 là hầu hết không có lá chắn bùn hoặc nếu có thì cũng rách nát te tua.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đại thắng mùa Xuân 1975-Nghệ thuật kết thúc chiến tranh độc đáo, sáng tạo” của Đại tá Trần Tiến Hoạt thuộc Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
Ở miền Bắc, tuy chiến tranh đã chấm dứt sau Hiệp định Pa-ri năm 1973, nhưng do sự tàn phá nặng nề của hai lần chiến tranh phá hoại nên đến giữa năm 1976 mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.