*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 20 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Hà Văn Thắm chung thân, Nguyễn Xuân Sơn tử hình cùng các bản án từ án treo cho các bị cáo liên quan.
Rất nhiều màn hài kịch xuất sắc nhất lại không xuất hiện trên sân khấu hài mà vụt hiện giữa đời thường.
Khi nói lời sau cùng, Nguyễn Xuân Sơn mong muốn những ai đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bị cáo "suy nghĩ thấu đáo hoàn trả lại số tiền ấy để tâm hồn được thanh thản".
Chiều ngày 24/9, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Hà Văn Thắm và các đồng phạm đều xin HĐXX xem xét giảm án cho mình.
Khi được tự bào chữa, bị cáo Hồng Tứ trình bày: "Nếu tôi bị tù giam thì gia đình tôi bi kịch lại bi kịch như thế nào" và xin được hưởng án treo.
Cơn bão nhân tai thì rất khó chống. Chúng thổi đến từ bên trong, đến ngấm ngầm, tinh vi, quỷ quyệt, không gió rít, không tiếng động, không có ảnh chụp vệ tinh và không một "cơ quan khí tượng" nào dự báo chính xác tốc độ, sức gió và tầm ảnh hưởng.
Tâm điểm