Đá với "Cam-mà-run"!

Tùy Phong |

Xin nói luôn, đây chỉ là một cách nói lái, nói vui trước trận đấu trong khuôn khổ bảng C vòng loại thứ ba AISIAN Cup 2019, giữa Việt Nam và Campuchia (ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình), chứ đối thủ của chúng ta không phải là "những chú sư tử bất khuất" Cameroon.

Bóng đá giống nhau về bản chất, về luật chơi, nhưng khác biệt ở đẳng cấp. Đội tuyển Campuchia nói riêng và nền bóng đá xứ sở này nói chung, vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn so với Việt Nam, bất kể khái niệm này có phần hơi trừu tượng tại khu vực bị cho là vùng trũng bậc nhất của thế giới túc cầu.

Nhưng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sau những gì diễn ra ở lượt đi, người hâm mộ có lý do để "run" khi gặp lại Campuchia. Trận đấu trên SVĐ Olympic, thủ đô Phnom Penh, cách đây hơn 1 tháng, thầy trò HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã phải rất vất vả để giành 3 điểm tuyệt đối, với pha lên đầu khá bất ngờ của tiền vệ vào sân thay người Nguyễn Quang Hải vào những phút cuối trận.

Quang Hải có thể là cầu thủ thấp nhất trên sân hôm đó và đó là lý do các hậu vệ Campuchia đã "quên" anh, bởi thực tế pha tạt bóng từ đáy biên của Âu Hoàn cũng chỉ là cầu may, làm cho nốt nhiệm vụ. Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1, nhưng thế trận hôm ấy không thuộc về chúng ta. Campuchia thậm chí đã có thể vượt lên, hoặc chí ít cũng kéo lại được 1 điểm, nếu họ tận dụng tốt các cơ hội.

Sau trận giao hữu với CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka tại Cần Thơ vào trung tuần tháng 10/2016, Thể thao & Văn hoá đã nhiều lần đề cập, đấy là Văn Quyết và Công Phượng không bao giờ có thể thoả mãn với nhau, khi cùng xuất hiện trên sân.

Nó liên quan đến thuộc tính lối chơi và cả tính cách. Trước một Campuchia cũng có thể khiến chúng ta sợ, thì nói gì đến Thái Lan hay Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar?!

Vấn đề tâm lý chiến của các ĐTQG trước và sau thời Henrique Calisto (2008-2010), luôn có vấn đề. Thêm vào đó, là sự cẩu thả trong bày binh bố trận và đọc trận đấu rất kém của các đời HLV. HLV Mai Đức Chung là một người mềm mỏng và có phần thiếu quyết đoán. Cùng với đội ngũ trợ lý - những người giúp việc, e rằng đây mới là khâu yếu nhất của đội bóng, trong trận cầu được mất.

Như đã nhắc, về cơ bản, Campuchia cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đội bóng này cực kỳ khó đoán, một trong số này liên quan đến các vấn đề tiêu cực bóng đá, dàn xếp tỷ số, mà SEA Games 29 vừa qua, đã tố cáo. Chúng ta hẳn chưa quên trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2016 tại Mỹ Đình. Dân trong nghề không khó để nhận thấy biến lớn đã xảy ra kể từ sau phút 75.

Cẩn tắc vô ưu, BHL đội tuyển Việt Nam cũng phải lên gân các cầu thủ, tránh sa vào vòng xoáy, để rồi cùng "tung hứng" với Campuchia trận này. Ở những nơi mà bóng đá còn gắn cái mác "đang phát triển", mối lo lớn nhất là mối lo tiêu cực, dàn xếp tỷ số trong những trận đấu chính thức.

Và đây mới là lý do cơ bản, khiến giới thạo tin và cả những người làm chuyên môn, người hâm mộ "run" trước Campuchia, chứ không phải đối thủ quá mạnh về chuyên môn.

Thắng trận này, coi như Việt Nam đã đặt một chân đến VCK ASIAN Cup 219, và ngược lại, nếu thua thì gần như bít cửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại